Rơi nước mắt với câu chuyện ám ảnh từ vụ cháy chung cư Carina унес đi 13 sinh mạng

Tập 5 "Chiến sĩ quả cảm" lên sóng tối 24/8 cực kỳ cảm xúc luôn các bạn ơi! Lần này 12 nghệ sĩ phải trải qua huấn luyện siêu khắc nghiệt, transform thành chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hỏa (PCCC & CNCH) đấy

Dưới sự hướng dẫn của Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TPHCM) và Trung tá Nguyễn Hữu Đạo (Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TPHCM), dàn nghệ sĩ lần đầu được học kỹ năng giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên cao bằng xe thang và ròng rọc. Nghe thôi đã thấy hú hồn rồi!

Lần này team nữ thần gồm Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp và Huyền Baby vào vai nạn nhân nè. Trong khi Minh Hằng và Lan Ngọc còn giữ được bình tĩnh thì Huyền Baby đã hoảng loạn khi phải đu dây thoát hiểm từ độ cao hơn 30m luôn các bạn ạ

"Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, tôi đã vượt qua", cô chia sẻ.

Challenge lần này thực sự quá khó khăn! Ngay cả những người vốn quen với độ cao như Tiến Luật cũng phải "chịu chết". "Đứng trên xe thang cứu hộ ở độ cao không tưởng, tôi thật sự run rẩy", anh nói.

c1fff846ab88a468678c.jpg


5a557954cf4f1c4fd740.jpg


92971d004bc7fef83d74.jpg


8f32572f0fb4b7aabb3d.jpg


Trong khi đó, Neko Lê thì cho rằng màn đu dây ròng rọc này mang lại cảm giác đáng sợ và chông chênh, nhất là khi bước ra khỏi cửa sổ. Chắc ai cũng mềm chân mất thôi

Sau phần huấn luyện, các chiến sĩ nhập vai bước vào hội thi chữa cháy dưới sự giám sát của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và Đại úy Vũ Ngọc Hoàng (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội). Hai đội "Ra đây mà xem" và "Có gì mà xem" đối đầu nhau căng đét!

Mặc dù có đội bị mắc lỗi kỹ thuật khiến việc dập lửa chậm lại, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự vất vả và khắc nghiệt của nghề lính cứu hỏa.

"Các chiến sĩ nhập vai hướng dẫn chi tiết, giúp tôi hiểu rõ hơn về công cụ phòng cháy. Tôi cảm thấy chương trình quá hay khi mang lại trải nghiệm này", Minh Hằng bày tỏ.

Trang Pháp cũng xúc động cho biết cô vinh dự và tự hào khi được vào vai nữ chiến sĩ PCCC & CNCH. Đây là trải nghiệm quý giá không phải lúc nào cũng có đâu nhé!

Drama đẩy lên cao trào khi tiếng chuông báo cháy vang lên, buộc toàn bộ lực lượng nhập vai phải bước vào tình huống thực chiến. Trung tá Lê Tấn Châu chia team thành 4 tổ: Chữa cháy, Xe thang, Cứu nạn cứu hộ và Trinh sát - Sơ tán. Vác trên người hơn 20kg dụng cụ, các nghệ sĩ phải chạy thang bộ từ tầng 1 lên tầng 7 trong khói lửa ngột ngạt. Tưởng tượng thôi cũng thấy kinh rồi!

"Có lúc tôi thở không nổi, chân cũng không nhấc lên nổi. Đây là buổi thực chiến tốn sức nhất từ trước đến nay", Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Ngô Kiến Huy cho biết anh gần như hoa mắt chóng mặt khi lên đến nơi xảy ra cháy. Còn Tiến Luật thì bày tỏ sự khâm phục với các chiến sĩ: "Tôi vác cuộn vòi nặng đến tay chân run cầm cập. Thể lực của các anh chiến sĩ thật sự khủng khiếp".

Ngoài những bài huấn luyện cực khắc nghiệt, "Chiến sĩ quả cảm" còn mang đến những chia sẻ chân thực từ chính người lính từng đối diện với thảm kịch. Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TPHCM) nghẹn ngào nhớ lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư Carina khiến 13 người thiệt mạng

"Khi đám cháy ở tầng hầm bắt đầu, nó cơ bản được khống chế. Tôi cùng một số đồng chí trinh sát đi thang bộ lên các tầng. Khi lên đến tầng ba, tôi phát hiện có năm thi thể, trong đó có hai mẹ con", trung tá kể lại.

Hình ảnh người mẹ ôm con vẫn ám ảnh trong ký ức người lính cứu hỏa: "Khi tách hai mẹ con ra, da của người mẹ vẫn còn dính sang người con, đỏ rực. Tôi bật khóc ngay lúc đó". Nghe xong mà nước mắt cứ rơi...

b5e11dce8b083e1eb741.jpg


5f76be8216e1387cdc86.jpg


Trung tá Châu chia sẻ dù đã trải qua nhiều tình huống sinh tử, nhưng ký ức đau lòng này vẫn ám ảnh ông đến tận bây giờ. Nhiều lúc trung tá bật khóc khi đang trực ở cơ quan. "Tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy rồi tự trách mình. Dù chúng tôi đã nỗ lực cứu rất nhiều người, vẫn có những trường hợp không thể".

Anh chia sẻ thêm nghề cứu hỏa là lựa chọn đầy khắc nghiệt: "Một khi đã chọn nghề này, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những cảnh tang thương, nỗi đau mà cả đời người cũng khó vượt qua".

Nghe câu chuyện xong, Lê Dương Bảo Lâm cũng không cầm được nước mắt: "Tụi em chỉ là nghệ sĩ, nếu diễn không tốt mà khiến khán giả buồn thì đã thấy áy náy. Còn các anh, đứng trước sinh mạng của người dân mà không thể giữ lại, đó hẳn là nỗi ray rứt khủng khiếp. Xin được cảm ơn các đồng chí, lúc nào cũng hết mình vì nhân dân".

b995efd1098a7a185e81.jpg


f9bd9f37150a9eb3641b.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top