Tình tay 4 tay 5 của Trương Vô Kỵ lằng nhằng quá trời, mệt não luôn á! Khán giả giờ đổ dồn hết vào ship chuyện tình ngược tâm của Trương Thúy Sơn - Dương Tiêu trong "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký" rồi nè
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đang dần bước vào những tập cuối, tuy không phải bản remake bùng nổ nhất nhưng cũng để lại dấu ấn khá ổn với khán giả. Suốt cả series phim, trong khi Trương Vô Kỵ (Tăng Thuấn Hy) vẫn loay hoay với mối tình tứ giác ngũ giác đủ kiểu, thì khán giả đã... bỏ rơi nam chính, chuyển sang đu idol hai cặp phụ với câu chuyện tình ngược tâm đau lòng: Trương Thúy Sơn - Ân Tố Tố và Dương Tiêu - Kỳ Hiểu Phù mất rồi!
Couple cha mẹ Trương Vô Kỵ: Đẹp đôi đến nỗi muốn khóc
Hai người này chính là ba má của Trương Vô Kỵ đó nha. Trương Thúy Sơn (Lý Đông Học) là đệ ngũ của Trương Tam Phong, cũng là cha của Trương Vô Kỵ. Anh được Trương Tam Phong ưng nhất vì thông minh, ngộ tính cao và tài năng. Còn Ân Tố Tố (Trần Hân Dư) là con gái của Ân Thiên Chính, giữ chức đường chủ Thiên Vi Đường, chỉ đứng sau ba và anh trai thôi, vừa xinh vừa giỏi vừa mưu trí - chuẩn strong female lead ấy! Nàng chính là người tổ chức đại hội trên đảo Vương Bàn Sơn để flex thanh Đồ Long đao, từ đó mở màn cho drama giang hồ suốt mấy chục năm sau luôn đó.
Khi Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố và Tạ Tốn bị trôi dạt đến đảo hoang, những ngày tháng sống chung đã khiến tình cảm của hai người nảy nở tự nhiên. Phiên bản Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký mới nhất này, cả Trương Thúy Sơn lẫn Ân Tố Tố đều được netizen khen ngợi về nhan sắc và khí chất xứng tầm nhau lắm á!
Chưa có bản phim nào khai thác tình yêu của cha mẹ Trương Vô Kỵ chi tiết và rõ nét như bản 2019 này cả, và thành quả của mối tình này chính là sự ra đời của Trương Vô Kỵ. Nhưng mà hạnh phúc thì có được bao lâu đâu, chỉ mười mấy năm trên hoang đảo - có lẽ đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của cả hai vợ chồng rồi
Khi trở về đất liền, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố phải đối mặt với núi khó khăn: bị các cao thủ giang hồ dí hỏi, con trai bị bắt cóc và bị hạ độc. Để bảo vệ Tạ Tốn và Đồ Long đao, Trương Thúy Sơn đã quyết định tự vẫn ngay trước mặt lục đại môn phái. Nhìn người mình yêu ra đi ngay trước mắt, Ân Tố Tố đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, rồi nàng cũng kết thúc cuộc đời mình để theo chồng Cảnh hai người dù chết vẫn ôm chặt nhau khiến khán giả phải rơi nước mắt vì tình cảm vợ chồng gắn bó, sống chết không rời - đúng kiểu "anh đi em theo" luôn á!
Couple Dương Tiêu - Kỳ Hiểu Phù: Ngược tâm đến tận cùng
Đây chính là cặp đôi gây chú ý nhất phim đấy, không chỉ về visual mà diễn xuất của Dương Tiêu (Lâm Vũ Thân) và Kỳ Hiểu Phù (Ô Tĩnh Tĩnh) cũng fit với cá tính nhân vật lắm luôn!
Nàng là con gái của Hán Dương Kim Tiên Kỷ lão anh hùng, là đồ đệ cưng của Diệt Tuyệt Sư Thái, ứng viên nặng ký cho chức trưởng môn, đồng thời còn có hôn ước với Ân Lê Đình của phái Võ Đang từ sớm. Còn chàng - Dương Tiêu là Quang Minh Tả Sứ của Minh Giáo, hào hoa phong nhã, võ công bá đạo. Chuyện tình của hai người này drama thôi rồi!
Ban đầu Dương Tiêu đã hãm hiếp Kỳ Hiểu Phù (toxic vl), nhưng nàng lại không hề căm phẫn hay oán hận, mà còn đem lòng yêu kẻ đã làm hại mình. Kỳ Hiểu Phù chấp nhận hy sinh địa vị của bản thân, sinh một bé gái cho Dương Tiêu đặt tên là Dương Bất Hối.
Minh Giáo và Nga My vốn là kẻ thù không đội trời chung, đến khi sư phụ ép nàng mang kiếm đi giết người tình trong mộng, nàng đã mềm lòng không nỡ làm, rồi phải nhận cái kết bi thương. Khi biết tin Kỳ Hiểu Phù vì mình mà mất mạng, Dương Tiêu ân hận và đau đớn cực độ, mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân. Không lâu sau đó, Dương Tiêu cũng theo chân tri kỷ của mình xuống suối vàng
Nguồn: kenh14.vn