Rồi cũng đến lúc bầu Đức phải nói "thank you" HLV Park Hang-seo

Xu02

New member
18e504e125c9c112e251.jpg


Chủ Nhật này chắc chắn Thiên Trường sẽ nổ tung đấy! Nhưng mà... nổ vì Nam Định chứ không phải HAGL nha các bạn ơi. Nghịch lý ghê chưa?

**1. HAGL - từ "vua phòng vé" thành... vắng tanh?**

Trận HAGL gặp CLB Hà Nội trên sân Pleiku, nhìn khán đài toàn chỗ trống là thấy buồn rồi Chuyện gì xảy ra với đội bóng từng là "crush" của cả V.League thế này? Hay là fan HAGL giờ chuyển sang xem YouTube thay vì đến sân ủng hộ idol nữa rồi?

Hồi xưa, HAGL đá trên sân Thiên Trường là tức khắc "vỡ sân" luôn ấy chứ! Người Nam Định mê bóng đá lắm, lại được xem Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn "live" nữa thì ai chịu nổi

Nhưng giờ, khi fan phố Núi còn "quay lưng" với đội bóng yêu thương, thì dân Nam Định chỉ tập trung cổ vũ đội nhà thôi. Hi vọng sẽ thắng để thoát khỏi vị trí nguy hiểm - vị trí phải đá play-off ở lại V.League

b5545bea50f2aa2a5730.png


**Fan HAGL đang... hết kiên nhẫn rồi sao?**

Niềm tin của fan Nam Định và thầy trò HLV Văn Sỹ về trận thắng này cao ngất trời luôn! Lý do? HAGL vừa thua liền 3 trận, thua tan nát hết á Một trong số đó thua CLB TP.HCM đang "gặp hạn", trận gần nhất thì thua CLB Hà Nội chỉ đá bằng đội hình dự bị.

Hai trận thua Thanh Hóa và CLB TP.HCM thì HLV Dương Minh Ninh còn viện lý do thiếu người. Nhưng thua 3-5 trước Hà Nội ngay tại Pleiku thì không chối cãi được nữa rồi - HAGL đang khủng hoảng thực sự, và lựa chọn cho lứa U19 đình đám ngày nào vào sân có vẻ... sai lầm quá

Sau trận thua đó, trưởng đoàn HAGL phải đăng Facebook xin lỗi luôn á! Ngoài comment an ủi, có cả đống bình luận đòi thay HLV, thay Ban lãnh đạo. Nhiều người xót xa khi "nửa đội tuyển quốc gia và mấy cầu thủ đẳng cấp châu Á" vẫn không thể tỏa sáng

098c5bf26d6fe87fe144.png


Fan thì vẫn là fan, cảm tính là chuyện thường thôi! Nhưng nhìn cách HAGL vận hành 4 năm nay, từ khi Công Phượng, Xuân Trường và hội bạn U19 được đẩy thẳng lên V.League, thì dễ thấy là dù HLV Dương Minh Ninh hay giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong có tài đến mấy, họ cũng khó thành công. Bởi vì "chiếc vòng kim cô" mà bầu Đức đeo vào cổ họ quá nặng nề

"Chiếc vòng kim cô" đó chính là hàng thủ tệ hại - nhận tận 13 bàn trong 3 trận gần nhất, 49 bàn thua đến giờ mùa này. Là việc ném cả đội hình toàn cầu thủ mười chín, đôi mươi vào "lò lửa" V.League khắc nghiệt, thiếu sự dìu dắt từ các anh đi trước.

Bài toán mà bầu Đức đưa ra cho Ban huấn luyện và các cầu thủ thực sự quá khó, gần như không giải được Sự trách móc của fan với HLV là cảm tính, nhưng sự xót xa với những cầu thủ từng "đốn tim" hàng triệu người là có thật, và đây chính là nguy cơ lớn nhất cho các "con cưng" của bầu Đức.

f5f956718ebbfce7303a.png


**2. Trong khi HAGL "dậm chân tại chỗ", Hà Nội FC đã vụt lớn**

Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn... đủ tố chất để trở thành cầu thủ lớn, vì họ tài năng và đầy khát khao. Nhưng nếu lứa U19 HAGL chỉ "lớn thêm một chút xíu" sau 4 năm chinh chiến V.League, thì hãy nhìn Quang Hải cùng đồng đội đã vụt lớn thành nhà vô địch thực sự, những ngôi sao với tương lai rực rỡ phía trước ✨

Gần 4 năm ấy, trong khi các cầu thủ trẻ HAGL vẫn loanh quanh với chức vô địch "trong lòng người hâm mộ", với "nhà vô địch YouTube châu Á", thì có "bệ đỡ" là Thành Lương, Văn Quyết, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã trưởng thành vượt bậc, không chỉ ở V.League mà còn trong đội tuyển quốc gia

02e21b2f1ce7fcee6403.png


May mắn là Công Phượng, Xuân Trường và vài đồng đội xuất sắc còn có U23 quốc gia, còn có ĐTQG để phát triển. Niềm tin của HLV Park Hang-seo vào các cầu thủ phố Núi không sai, nhưng chính ông cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ Công Phượng, Xuân Trường sẽ bị "tụt lùi" vì cách chơi ở HAGL

Không ít cầu thủ lứa U19 vẫn đang tỏa sáng, nhưng trong 26 cầu thủ được đôn lên đá V.League ngày ấy, giờ chỉ còn 12 người ở lại danh sách HAGL. Và dù HAGL đóng góp không nhỏ cho thành công của U23 Việt Nam, thì tại Asiad 2018, chỉ có mỗi Văn Thanh "chắc suất" trong đội hình xuất phát thôi

Mùa giải V.League sắp hết rồi. Lại thêm một mùa nữa HAGL trụ hạng thành công, nhưng mục tiêu top 5, hay vô địch V.League 2019 như tuyên bố của bầu Đức thì chắc đã... bay màu rồi Một mùa bóng mới với thay đổi quyết liệt ở phố Núi có lẽ cũng không xảy ra, khi bầu Đức từ lâu không dành mấy tâm trí cho bóng đá nữa.

75a3994b4b92c870c9ec.png


Sau thành công ở giải U23 châu Á đầu năm, HLV Park Hang-seo đã lên tận phố Núi cảm ơn bầu Đức. Và giờ, khi AFF Cup 2018 đang cận kề, có lẽ đến lúc bầu Đức nên nói lời cảm ơn đến HLV người Hàn Quốc này rồi. Bởi sân chơi ấy sẽ mở ra cho Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... một chân trời mới, để quên đi nỗi buồn trong màu áo HAGL

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top