Okay thì Rodrigo Possebon có thể thua xa Denilson cả vạn lần như lời HLV Lê Thụy Hải từng phán. Nhưng chí ít anh đã làm được một việc: khiến Sir Alex Ferguson nổi cơn điên ngay trên sân - và đó là chuyện không phải ai cũng làm được nhé!
Khi "Máy sấy tóc" Ferguson thực sự phát điên
Ai mà chẳng biết HLV Alex Ferguson nổi tiếng là người khạc ra lửa khi còn dẫn dắt Man United. Bởi thế mà ông mới được các học trò đặt biệt danh "Máy sấy tóc" (Hairdryer) vì... hay quát như sấy tóc á Huyền thoại "sấy tóc" này còn được đưa vào cả quảng cáo luôn đó! Trong đó có cầu thủ bị ướt đồ vì mưa, chọn đứng đúng chỗ Ferguson đang nói chuyện trong phòng thay đồ để ông... hong khô đầu tóc và quần áo giúp.
Nhưng dù "lửa" đến mấy, trên sân cỏ Ferguson vẫn luôn giữ được phong độ của một HLV khả kính. Thế mà vào cái ngày Possebon dính chấn thương định mệnh, ông đã bật dậy, xộc thẳng sang băng ghế huấn luyện của Middlesbrough đòi "nói chuyện phải quấy" luôn!
Rất hiếm khi người ta thấy Sir Alex Ferguson nổi giận như thế ngay trên sân - đó là cái hiếm đấy!
Trận đấu định mệnh ngày 23/9/2008
Hôm ấy là ngày 23/9/2008, Man United đón Middlesbrough tại Old Trafford cho trận vòng 3 League Cup. Tuy chỉ là đấu Cúp thôi, nhưng Ferguson vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và thắng thoải mái 3-1 với các bàn từ Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs và Luis Nani.
Ghi bàn duy nhất cho Boro là Adam Johnson - cũng là một cái tên khá nổi đấy. Nhưng khi trận đấu kết thúc, báo chí chỉ nói về một người: Rodrigo Possebon và cú chấn thương kinh hoàng của anh.
Hôm đó là lần đầu tiên Possebon đá chính cho "Quỷ đỏ" sau khi chuyển đến với giá 3 triệu bảng hồi đầu năm 2008. Đến phút 65, anh dính phải pha vào bóng cực mạnh của thủ quân Boro - Emanuel Pogatetz. Cầu thủ người Áo lập tức ăn thẻ đỏ trực tiếp, còn Possebon thì được đưa thẳng đến bệnh viện với mặt nạ oxy vì không thở được nổi
Điều khiến Sir Alex "nổ mắt"
Điều khiến Ferguson điên tiết không phải là cú vào bóng của Pogatetz, mà là phản ứng từ băng ghế dự bị của Boro đấy! Các cầu thủ đứng dậy phản đối chiếc thẻ đỏ, cho rằng tình huống này không đáng như vậy. Ferguson đã chạy sang tận chỗ của Boro, chỉ thẳng vào mặt trợ lý Colin Cooper và yêu cầu mọi người phải im miệng ngay!
Sau đó, ông mang cả sự bực dọc vào họp báo luôn. Ferguson nói:
"Ngay trong trận đá chính đầu tiên, cậu bé đã phải dính một chấn thương như vậy. Đấy là một kết cục rất dã man. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là đối thủ của tôi lại cư xử như thể người vào bóng vô tội vậy.
Tôi không thể hiểu nổi kiểu phản ứng ấy. Đấy là một thẻ đỏ khỏi bàn cãi. Tôi đã xem lại pha quay chậm sau trận và không còn muốn nhìn thấy lại hình ảnh ấy một lần nào nữa".
Pha vào bóng của Pogatetz đã lấy đi tương lai xán lạn của Possebon ở Man United
"Chó điên" Pogatetz và lý lịch đáng sợ
Sau trận, HLV Gareth Southgate của Boro (giờ đang làm HLV tuyển Anh đấy nhé) đã phải qua xin lỗi Ferguson và bày tỏ hối tiếc trong họp báo.
Còn "hung thủ" Pogatetz thì nổi tiếng là cầu thủ đá chém đinh chặt sắt, được các đồng đội gọi là "Chó điên" luôn ấy chứ! Ba năm trước khi "xử" Possebon, anh từng vào bóng khiến chân của cầu thủ Nga Yaroslav Kharitonskiy gãy làm đôi và ăn án treo giò 24 tuần. Ghê chưa!
Southgate cố bào chữa: "Hai năm qua anh ấy đã cải thiện rất nhiều hồ sơ kỷ luật của mình. Pha vào bóng hôm nay rõ ràng là một tình huống bất thường. Bởi vì anh ta đã chứng tỏ mình xứng đáng với băng thủ quân suốt thời gian qua".
Màn trình diễn của Possebon hôm ấy là cực kỳ xuất sắc, cho đến khi phải rời sân vì chấn thương
Lý do thực sự đằng sau pha bóng ác ý
Chỉ có một lý do khiến Pogatetz lại làm vậy: hôm ấy Possebon đá quá hay, khiến Pogatetz cảm thấy nóng mặt và trong phút thiếu kềm chế đã có một pha vào bóng ác hại.
Cũng trong trận đấu hôm đó, Man United còn giới thiệu một gương mặt trẻ khác là Danny Welbeck. Nhưng dù có Welbeck, Ronaldo, Nani, Giggs - tất cả đều phải nhường chỗ trên báo lại cho Possebon.
Sau đó, sự nghiệp của Possebon trôi dạt thế nào thì mọi người đã biết rồi. Nhưng cách đây hơn 10 năm, anh cũng đã tạo ra một cơn bão trên Old Trafford. Giờ đây ở tuổi 28 (lúc viết bài gốc), hy vọng Possebon sẽ tìm được chặng đường mới cho sự nghiệp phiêu bạt của mình
Chi tiết trận đấu:
Bàn thắng: Ronaldo (24) 1-0; Johnson (55) 1-1; Giggs (79) 2-1; Nani (90) 3-1.
Manchester United: Amos; Rafael Da Silva, Brown, Vidic, O'Shea; Anderson, Possebon (Gibson 72); Ronaldo (Tevez, 61), Giggs (Manucho, 84), Nani; Welbeck.
Dự bị: Zieler, Cleverley, Gray, Eckersley
Middlesbrough: Jones; Hoyte, Wheater, Pogatetz, Taylor; Digard (Riggott, 72), O'Neil, Shawky (Adam Johnson, 35) Downing; Aliadiere, Alves (Emnes, 85).
Dự bị: Turnbull, Arca, Walker, Craddock
Nguồn: soha.vn