Rodri nghỉ hết mùa - Man City sắp "toang" hay sao?

KunBobo

New member
e1e7c2a19dda74eeeda4.png


Thiếu Rodri trên sân, số điểm mỗi trận, tỉ lệ thắng của Man City đều giảm sút nghiêm trọng.

Chỉ vì pha va chạm với Partey, Rodri gào thét dưới mặt cỏ Etihad và phải rời sân ngay hiệp 1 trận đấu với Arsenal. Kết quả từ các bác sĩ khiến fan Man City "câm nín": Rodri đứt dây chằng chéo trước, dự kiến phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2024/25 luôn

Chấn thương của anh đang là cơn ác mộng với tham vọng vô địch Ngoại Hạng Anh mùa thứ 5 liên tiếp của The Citizens. Vì sao ư? Vì mỗi lần thiếu Rodri, những chỉ số của Man City lại "dìm" thảm hại luôn á!

d894785bef387df5eb46.png


Rodri dính chấn thương nặng sau va chạm với Partey.

Nhìn lại mùa trước, thầy trò Pep Guardiola thua 4 trận trên mọi đấu trường - 3 trận ở Ngoại Hạng Anh và 1 trận ở Carabao Cup. Plot twist: cả 4 trận này đều không có Rodri trên sân!

Ông thầy người Tây Ban Nha đã thử 3 cặp tiền vệ trung tâm khác nhau, nhưng không ai "gánh" được như Rodri cả. Mateo Kovacic, Rico Lewis hay Matheus Nunes đều "mờ nhạt" khi gặp Arsenal hay Aston Villa.

Những con số không thể chối cãi: Kể từ khi Rodri gia nhập Man City từ Atletico Madrid năm 2019, CLB đã đá tổng cộng 205 trận tại giải quốc nội với tỉ lệ thắng 74% và thua 10,9%. Nhưng thiếu Rodri, tỉ lệ thắng của Man City giảm còn 61,9%, còn tỉ lệ thua thì tăng gấp 3 lần lên 33% luôn!

Để các bạn hình dung: Nếu Rodri nghỉ cả mùa trước và Man City chỉ đạt 61,9% tỉ lệ thắng, thì Arsenal đã lên ngôi vô địch rồi (họ thắng tới 28 trận, đạt tỉ lệ hơn 73% cơ đấy).

Ở Ngoại Hạng Anh, đội bóng của Pep cũng đánh rơi tới 23 điểm trong 21 lần Rodri vắng mặt, trung bình chỉ được 1,9 điểm/trận. Còn có Rodri thì con số này nhảy lên 2,37 điểm - chênh lệch khủng đúng không nào!

71d0f414b442e6795797.png


Khả năng thua trận của Man City cao gấp 3 lần mỗi khi thiếu Rodri.

Ở trận gặp Arsenal tối 22/9 vừa rồi, Rodri được đá chính và Man City sớm có bàn thắng. Thế nhưng sau khi anh rời sân vì chấn thương, Man City bị lội ngược dòng ngay trong hiệp 1. May mà có bàn thắng phút cuối của John Stones, không thì Man City đã thua ngay trên sân nhà Etihad - điều chưa xảy ra kể từ năm 2018 đó!

Mateo Kovacic thay vào nhưng chưa thể "lấp" được chỗ trống của Rodri. Kovacic chơi khá điềm tĩnh và vẫn điều phối ổn ở giữa sân. Tuy nhiên trong bối cảnh Arsenal chơi phòng ngự bus, anh không thể "dội bom" từ xa như cách Rodri vẫn làm.

Theo Opta, ở mùa giải 2023/24, Rodri góp phần tạo ra 8,4 cơ hội dứt điểm cho Man City mỗi trận - chỉ số "xịn" nhất Ngoại Hạng Anh luôn, cao hơn cả những tay chơi tấn công như Phil Foden (7,8 lần/trận), Martin Odegaard (7,7 lần/trận) hay Bukayo Saka (7,5 lần/trận) nữa kìa!

Rodri còn là tiền vệ phòng ngự "nghiện" sút xa nhất giải quốc nội mùa 2023/24 với 1,8 lần/trận. Trong khi đó, Kovacic chỉ sút khoảng 1,2 lần/trận thôi.

Man City đang đối mặt với lịch thi đấu "địa ngục" trong thời gian tới. Họ phải ra sân ở 3 đấu trường khác nhau, đá 4 trận trong vòng 12 ngày. HLV Pep Guardiola buộc phải xoay vòng đội hình liên tục để giữ thể lực cho các cầu thủ, đồng thời "thử nghiệm" những phương án mới trong bối cảnh thiếu vắng Rodri.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top