SuaLili1202
New member
Bạn có thể chém nó làm đôi, rồi nó tự dính lại như chưa từng bị gì - flex cực mạnh luôn!
Ai mà quên được boss T-1000 kim loại lỏng kinh dị trong Terminator 2 đúng không? Dù bị bắn tan xác hay nổ tung toé, thằng robot này vẫn tự hồi máu về nguyên trạng như mới xuất xưởng vậy. Epic vãi!
Giờ thì hội nghiên cứu từ Morphing Matter Lab (Đại học Carnegie Mellon) và Kawahara Lab (Đại học Tokyo) đã làm ra được một thứ gần giống y chang con T-1000 ngoài đời thực rồi đó! Chất liệu này làm từ nhựa, có tên gọi là Self-Healing UI. Nó là loại polymer tự hồi phục, được nhồi thêm các ống nano carbon siêu dẫn điện - vốn được dùng để chế máy tính, cần điều khiển, và cả cánh tay robot tự sửa chữa nữa.
Self-Healing UI về cơ bản có thể bị cắt ra từng mảnh, rồi tự dính lại với nhau (không cần keo, không cần hàn, cũng chẳng cần khâu gì hết!). Ứng dụng thực tế là tạo ra các thiết bị điện tử mềm dẻo, bền bỉ để gắn vào cơ thể người hoặc xài trong đủ thứ môi trường khác nhau. Xịn sò chưa!
Polymer tự hồi phục không phải trò mới đâu nhé, bạn còn mua được mấy loại này như đồ chơi trẻ em nữa đấy. Nó gọi là polyborosiloxane (PBS), cấu trúc từ boron và oxygen liên kết với nhau. Khi cắt PBS, bạn phá vỡ các liên kết này. Đặt hai mảnh cạnh nhau thì chúng tự dính lại - chemistry moment!
Nhóm nghiên cứu đã tạo ra loại PBS riêng, rồi thêm vào đó các ống nano carbon - những cấu trúc vi diệu cấp hiển vi, nổi tiếng vì khả năng dẫn điện xịn xò cùng với đủ thứ đặc tính độc lạ khác. Những ống nano này như hệ thống dây điện của PBS, biến những miếng polymer đơn thuần thành thiết bị điện tử hiện đại có thể truyền điện và tích hợp cảm biến bên trong.
Để chứng minh công nghệ xịn của mình, hội nghiên cứu đã làm đủ loại demo thú vị lắm luôn. Ví dụ, họ tạo ra một bàn phím đàn piano từ polymer. Sau đó chém bàn phím thành 4 phần, cho phép chia sẻ nhạc cụ này, và các phím bấm được chia đều cho 4 người chơi. Teamwork makes the dream work!
Demo khác nữa: một cánh tay robot được thiết kế với các buồng khí nén (motor áp suất) bên trong, cho phép nó uốn lượn linh hoạt từ dạng con rắn sang dạng chữ "C" như sợi cơ. Khi bị cắt ra rồi gắn lại, cánh tay này vẫn hoạt động bình thường - thậm chí kể cả khi bạn lắp ngược chiều các phần bị cắt luôn á! Mind = blown
Cuối cùng, nhóm này còn phát triển một loại vòng đeo tình bạn công nghệ cao nữa. Nó giống như trái tim có thể bị "vỡ" ra làm hai nửa. Nó sẽ nhận ra tình trạng bị "vỡ", và tất nhiên có thể được gắn lại với nhau như cũ. Tình bạn tan vỡ rồi hàn gắn - nhưng phiên bản công nghệ!
Tuy nhiên phải nói thật, dù trong video trông có vẻ hồi phục tức thì, nhưng ngoài đời thực quá trình này có thể mất đến vài giờ đấy. Nhưng đối với đồ mang trên người hay đặt trong tòa nhà thì không sao, vì quá trình này diễn ra liên tục, nên nó sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng tan xác kinh hoàng như T-1000 trong phim đâu!
Trong tương lai, trợ lý giáo sư Lining Yao của Đại học Carnegie Mellon cho biết nhóm sẽ kết hợp Self-Healing UI với các chất liệu biến hình in 3D để cho phép các vật thể có thể từ dạng dẹt chuyển thành 3D khi nóng lên. "Chúng tôi có thể tạo ra một sản phẩm tự động gập và tự động hồi phục để mang đến những thiết bị wearable trợ lý với khả năng hoạt động liền mạch trên cơ thể" - Yao nói.
Còn đối với các tòa nhà, bà cho biết chúng sẽ có những phần sàn nhà và tường có thể tự phát hiện vết nứt rồi tự hồi phục. "Bạn có thể hình dung lũ trẻ nhà mình thoải mái vẽ, đục, khắc lên tường, thậm chí là điều khiển đèn và chơi game thông qua bức tường" - Yao nói. "Về đêm, bức tường sẽ hồi phục và trở lại trạng thái bình thường".
Nguồn: kenh14.vn