Robot Trung Quốc đi catwalk mượt quá bị dân mạng tố "có người giả dạng bên trong" - Sự thật khiến ai cũng phải ngỡ ngàng

Ê chị em ơi, drama robot của hãng XPeng (Trung Quốc) đang gây bão cực mạnh trên mạng xã hội nè! Con robot hình người tên IRON này vừa xuất hiện tại sự kiện Tech Day ngày 5/11 đã khiến cả cộng đồng công nghệ phải "rần rần" tranh cãi không hồi kết luôn.

**Robot sải bước catwalk xịn hơn cả người mẫu thật **

Chủ tịch XPeng Motors - anh He Xiaopeng - đã giới thiệu em robot nữ này với loạt động tác "đỉnh của chóp": uốn éo đầu gối, vung tay, thậm chí còn đi nhón chân như người mẫu chuyên nghiệp luôn á! Mượt mà đến mức... đáng ngờ quá chừng

Và rồi thế là dân mạng bắt đầu "bóc phốt" rần rần. Một đám đông không nhỏ bắt đầu đặt câu hỏi: "Ủa chắc có người thật trốn bên trong à?". Drama căng đến mức cổ phiếu XPeng tại Mỹ lập tức giảm gần 4% luôn các bạn ơi!

Netizen bắt đầu soi từng khung hình: "Đường viền tai trông y chang người thật á nha", "Phần mông còn co giật cơ khi di chuyển nữa kìa, robot đâu có tự nhiên vậy được". Có bạn còn đào lại clip cũ mà robot này đi khập khiễng, giờ đột nhiên "lột xác" đi mượt như lụa thì chắc chắn là người diễn rồi!

Những nghi ngờ này nghe có vẻ hơi kỳ nhưng thật ra cũng... dễ hiểu ha. Vì mấy con robot hình người trước giờ toàn đi cứng nhắc, khớp nối lộ liễu. Giờ đột nhiên xuất hiện con đi catwalk smooth hơn cả người mẫu thì ai mà không shock chứ!

**Clip "unbox" robot làm sáng tỏ sự thật **

Đứng trước nghi vấn "trời ơi đất hỡi", XPeng đã phải lên tiếng "giải oan" cho sản phẩm của mình. Hôm sau họ tung ngay video quay thẳng không edit, không cắt ghép gì hết.

Trong clip, robot IRON lại tiếp tục catwalk ngầu lòi, rồi nhân viên trực tiếp mở khóa phần lưng ra cho mọi người xem: bên trong toàn cơ bắp dạng lưới, hệ thống điều khiển siêu phức tạp, bộ ổn định trên vai. Còn cái "tai" mà netizen nghi ngờ hóa ra chỉ là... hai cái micro thôi!

Phần đỉnh cao nhất là khi bộ đồ được mở ra, robot vẫn tiếp tục đi được, lúc này mới thấy rõ nhịp điệu chuyển động của các khớp cơ học. Lúc này thì dân mạng mới "câm nín" thôi chứ!

**Thông số "xịn xò" đến mức khó tin **

Phải công nhận là cuộc tranh cãi này chính là minh chứng cho độ xịn của IRON đấy! Con robot này có tận 82 bậc tự do (nghe xong chóng mặt luôn), trong đó riêng đôi tay đã có 22 bậc rồi - nên mới siết ốc vít được. Cột sống thiết kế như người thật nên xoay uốn cực tự nhiên, ngón chân cũng có bậc tự do thụ động nên mới đi mượt như "đi trên mây" vậy đó! ☁️

Cấu hình thì càng "bá đạo":
- Là thiết bị đầu tiên dùng pin thể rắn hoàn toàn (pin trâu hơn hẳn mấy con khác)
- Ba chip Turing tự phát triển, sức mạnh tính toán ngang... máy chủ công nghiệp luôn!
- Tích hợp mô hình thế giới vật lý lớn, nhận biết môi trường theo thời gian thực

d44f97236393ee805aa6.jpg


**Ngành robot hình người đang "lên ngôi" **

Thật ra không chỉ XPeng đâu nhé, cả ngành robot hình người giờ đang "bùng nổ" kinh khủng! UBTECH có đơn hàng hơn 800 triệu NDT/năm, ByteDance cũng đang tuyển người với lương khủng, còn Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tuyên bố sẽ hỗ trợ phát triển công nghệ này - coi như thế hệ thiết bị siêu đỉnh tiếp theo sau smartphone và xe điện luôn!

**Nhưng mà... còn nhiều "ải" phải vượt lắm! **

Tuy nhiên mà các bạn ơi, mục tiêu sản xuất hàng loạt vào cuối 2026 nghe thì dễ nhưng làm thì... "khó như lên trời" đấy! Vấn đề lớn nhất là pin thể rắn - trên toàn cầu chỉ có Toyota dự kiến sản xuất được vào 2027, vậy mà XPeng muốn làm sớm hơn 1 năm thì hơi... "phi thực tế" đấy nhỉ?

Thêm nữa, muốn robot hòa nhập cuộc sống hàng ngày thì phải kiểm soát được chi phí chứ. Hiện tại giá thành sản xuất vẫn còn hơn 100.000 USD/con - giá này thì chỉ các "đại gia" mới chơi được thôi!

Dù sao thì sự xuất hiện của robot IRON cũng cho thấy tiềm năng "vô địch" của công nghệ robot hình người rồi đấy. Liệu 3 năm nữa có thật sự có robot làm việc nhà, phụ giúp mọi người như công ty dự đoán không thì còn phải xem. Nhưng một điều chắc chắn là: kỷ nguyên robot đang tới gần, chỉ là cần thêm thời gian để công nghệ và thị trường "chín muồi" thôi!

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top