Robot Trung Quốc đang "càn quét" CES 2026 - Sự kiện công nghệ đỉnh cao nhất hành tinh! ✨

Vừa mở cửa CES 2026 được vài phút thôi mà robot Trung Quốc đã "gây bão" tại Las Vegas rồi nè! Ngày 7/1, trang Sohu đã đăng bài với tiêu đề siêu ngầu: "Những cú đấm, cú đá, điệu nhảy và mệnh lệnh: Robot Trung Quốc đang thống trị CES". Và thực tế thì... họ không hề nói quá đâu nha!

Tại CES 2026 (Triển lãm Điện tử Tiêu dùng), robot hình người made in China đã "flex" cực mạnh với đủ thứ kỹ năng: chiến đấu tay đôi, tương tác với người, dắt chó bốn chân, tập aerobic, nhảy múa, thậm chí còn biết phát danh thiếp nữa á! Các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng "khuấy đảo" không khí triển lãm bằng những màn trình diễn công nghệ xịn sò, cho khách tham quan được "chơi" trực tiếp luôn!

**Dân nước ngoài "trầm trồ" không ngớt trước robot Trung Quốc**

Tại Sảnh Bắc của Trung tâm Hội nghị Las Vegas (LVCC), cả một dàn "sao" robot Trung Quốc đổ bộ: Unitree Robotics, Galaxy General, Cloud Depth, ZQGame, Fourier Transform, Magic Atom, Zhuji Power, Keenon Robotics, Ulrich, Star Era và Tiangong Robotics. Nhiều hãng còn lần đầu tham dự CES, mà đã "làm nên chuyện" rồi!

Phóng viên CBN kể lại cảnh "huyền thoại": Chỉ 13 phút sau khi CES mở cửa, gian hàng nhỏ của Unitree Robotics đã bị "vây kín" bởi đám đông! Lý do là gì? Vì đang có "trận boxing robot" cực căng đây này! Hai robot hình người G1 đội mũ bảo hiểm đỏ và xanh lam đang "combat" nhau, một em suýt bị đánh bay ra khỏi sàn đấu luôn. Khán giả phải thốt lên kinh ngạc không ngớt!

Bên cạnh sàn đấu, mấy em robot đang "ngồi chờ" với biển giá cực shock: robot R1 chỉ 4.900 USD thôi nha! Giá rẻ vậy mà "ngon" như vậy, ai chịu nổi!

Sang gian hàng Zhongqing Robotics thì lại một "vibe" khác hẳn: robot đang tập "Bài biểu diễn thể dục dụng cụ truyền hình thứ tám" chuẩn không cần chỉnh, các bộ phận phối hợp "mượt phết"!

610f5488f4b06de7705a.jpg


Đối diện là công ty robot Sharpa từ Singapore lần đầu tham gia. Nhân viên cho robot demo khả năng nhặt tờ rơi mỏng manh và đặt cạnh phóng viên một cách chính xác nhờ bàn tay có tới 22 khớp nối. Khi được hỏi về việc cạnh tranh với Trung Quốc, Sharpa khéo léo đáp: "Mỗi công ty đều có thế mạnh riêng." (Diplomatic quá đi! )

Nhưng spotlight thực sự thuộc về robot Zhiyuan - lần đầu "debut" quốc tế! Khoảng 18 phút sau khi CES khai mạc, phóng viên CBN đã bắt gặp một robot đội mũ rơm đang nhảy múa "chill chill", thu hút khách nước ngoài dừng lại check-in liên tục!

Còn "Shangwei Qiyuan Q1" - robot điều khiển bằng lực toàn thân do "thiên tài tuổi teen" Zhihui Jun giới thiệu trước đó - đã thành "tâm điểm" của cả sự kiện nhờ thiết kế nhỏ gọn mà linh hoạt "bá đạo"!

Robot Accelerated Evolution Booster K1 còn múa lân nữa á! Đại diện công ty tự hào chia sẻ với phóng viên CBN rằng hàng chục sản phẩm đã được bán ngay ngày đầu CES. Mỗi lần có khách đặt hàng, hệ thống robot sẽ vẫy tay chào tạm biệt những "đồng đội" vừa được bán - cute phô mai que lắm luôn!

**Không chỉ "đỉnh" mà còn... đáng yêu!**

CES 2026 ngày càng có nhiều sản phẩm thông minh được thiết kế để "chiều lòng" người tiêu dùng hơn nè!

Tại gian hàng của Fourier (có trụ sở ở Thượng Hải), nguyên mẫu robot để bàn "Care-bot" siêu "adorable" được trưng bày. Nó dùng thiết kế từ robot hình người GR-3 trước đó của Fourier.

Nguyên mẫu này có kích thước như búp bê, hỗ trợ tùy chỉnh ngoại hình và cả tính cách tương tác nữa! Nhân viên cho biết sản phẩm này nhằm mục đích "đồng hành cảm xúc" cả ngày trong hình thức nhẹ hơn, dễ mang theo hơn. Hiện Fourier đang phục vụ hơn 2.000 cơ sở y tế và khách hàng tổ chức tại hơn 40 quốc gia trên thế giới đó!

Chú chó robot bốn chân Bobo của VitaPower cũng "viral" không kém! Khách có thể tương tác với Bobo bằng tiếng Anh bất cứ lúc nào, trải nghiệm chế độ tự hành không cần điều khiển - cơ bản là "dắt chó ảo đi dạo" vậy! Bobo chạy max 13,3 km/h (tương đương tốc độ chạy marathon 4 phút 30 giây/km), mang được tải trọng tới 12 kg nữa!

76197717241745c34670.jpg


**Bí kíp "bá chủ" nằm ở đâu?**

Câu hỏi được đặt ra: Sao robot Trung Quốc lại phát triển nhanh và rẻ đến vậy? Câu trả lời: Chuỗi cung ứng!

Một giám đốc điều hành tại triển lãm khẳng định luôn: "Ngay cả các công ty robot phương Tây cũng phụ thuộc nặng vào chuỗi cung ứng phần cứng của Trung Quốc". Nói là nói vậy thôi chứ thực ra là "phụ thuộc muốn khóc" đấy!

Việc làm chủ từ linh kiện cơ bản như mô-tơ, khớp nối cho đến thuật toán AI giúp các công ty kiểu Magic Atom tự tin đặt mục tiêu: doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm hơn 60% tổng doanh thu vào năm 2025. Tham vọng "phủ sóng" toàn cầu rõ ràng luôn!

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top