GauNgok7160
New member
Ơ hay, hóa ra thảm họa từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn chưa hết "drama" tý nào đâu các bạn ơi
Một em robot được cử đến lò phản ứng hạt nhân bị rò rỉ ở Fukushima để điều tra và dọn dẹp đã phải huỷ nhiệm vụ gấp, sau khi mức độ phóng xạ cực khủng ở đây... đốt luôn camera của nó. Tưởng tượng chưa, camera ấy mà!
Đây là lần đầu tiên có một em robot thâm nhập vào lò phản ứng số 2 kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần xảy ra vào năm 2011, theo tờ Associated Press cho biết.
Em robot dọn dẹp này chỉ làm được có 2 tiếng đồng hồ thôi là phải rút lui sau khi hứng chịu mức độ phóng xạ ước tính lên tới 650 Sievert/giờ (đây là đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa có tác dụng gây hại nha), dựa trên các phân tích từ âm thanh cũng như hình ảnh truyền về từ camera trước khi nó bị cháy.
Em robot này được thiết kế chịu được tới 1.000 Sievert đấy nhé. Nghe có vẻ strong nhưng mà thực tế...
Báo Associated Press cho biết với độ phóng xạ mạnh như vậy có thể giết chết con người ngay tức khắc luôn Sau khi camera bị hỏng, đội ngũ nhà khoa học quyết định đưa nó về trước khi bị hỏng hoàn toàn.
Những hình ảnh cuối cùng ghi lại được là một căn phòng có những lớp sơn, nhiều thanh sắt và các sợi dây điện bị nóng chảy do bị tiếp xúc với phóng xạ. Nghe mà thấy sợ luôn á
Công ty điện lực Tokyo nói rằng em robot này được đưa vào hoạt động để quan sát và dọn đường bằng một vòi phun nước áp lực mạnh, để họ có thể cử một em robot khác vào đánh giá được mức độ thiệt hại tại đây.
Việc phải rút robot đầu tiên sớm hơn dự kiến khiến họ phải redesign lại robot thứ hai, bởi cả hai em đều chỉ có thể chịu đựng được một mức độ phóng xạ nhất định thôi.
Tình trạng này nghe có vẻ nguy hiểm và đáng báo động, tuy nhiên vẫn có tin tốt lành đây: nó đã được kìm hãm lại rồi, chưa có bất kỳ thông tin gì về việc nhà máy điện hạt nhân này tiếp tục bị rò rỉ, nhiều khả năng các quận huyện xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nữa. Phù một cái!
Nguồn: soha.vn