Các bác ơi, giới khoa học vừa cho ra lò một "con vật" trông hơi ớn lạnh nhưng xịn sò khỏi bàn luôn!
Hội kỹ sư đến từ Đại học California, Santa Barbara (UCSB) và Viện Công nghệ Georgia vừa thiết kế một con robot hình rắn mà khả năng đào hang dưới lòng đất thì... phải gọi là bá đạo!
Con robot này di chuyển dưới đất linh hoạt dẻo dai ầm ầm, nhờ vào thiết kế được lấy cảm hứng từ... rễ cây nha mọi người. Tốc độ đào thì nhanh hơn mấy cái robot trước đây nhiều lắm luôn ý!
Nicholas Naclerio - một anh sinh viên nghiên cứu tại lab của UC Santa Barbara - chia sẻ rằng thử thách lớn nhất khi làm robot đào đất chính là những lực tác động lên con robot khi nó chui xuống đất. Cái này hoàn toàn khác với việc di chuyển trên mặt đất thường ngày nhé!
Và đây mới là twist plot: con robot này KHÔNG PHẢI là công nghệ cao siêu gì đâu nha! Nó được làm từ... vải nylon kín thôi các bạn ơi! Naclerio kể rằng team của anh lấy cảm hứng trực tiếp từ cách rễ cây mọc - chúng nó mọc từ ngọn xuống để đâm sâu vào lòng đất. Nhờ vậy mà con robot có thể kéo dài ra, tránh ma sát hai bên và xoay hướng thoải mái theo ý muốn luôn!
Nhưng chưa hết đâu! Bên cạnh rễ cây, Naclerio còn tiết lộ team họ học thêm từ bạch tuộc cát phương nam nữa đó - loài này phun nước để đào xuống đáy biển. Tương tự vậy, con robot sẽ thổi không khí từ đầu xuống cát để giảm lực cản rồi chui sâu xuống đất một cách "mượt mà"
Nguồn: soha.vn
Hội kỹ sư đến từ Đại học California, Santa Barbara (UCSB) và Viện Công nghệ Georgia vừa thiết kế một con robot hình rắn mà khả năng đào hang dưới lòng đất thì... phải gọi là bá đạo!
Con robot này di chuyển dưới đất linh hoạt dẻo dai ầm ầm, nhờ vào thiết kế được lấy cảm hứng từ... rễ cây nha mọi người. Tốc độ đào thì nhanh hơn mấy cái robot trước đây nhiều lắm luôn ý!
Nicholas Naclerio - một anh sinh viên nghiên cứu tại lab của UC Santa Barbara - chia sẻ rằng thử thách lớn nhất khi làm robot đào đất chính là những lực tác động lên con robot khi nó chui xuống đất. Cái này hoàn toàn khác với việc di chuyển trên mặt đất thường ngày nhé!
Và đây mới là twist plot: con robot này KHÔNG PHẢI là công nghệ cao siêu gì đâu nha! Nó được làm từ... vải nylon kín thôi các bạn ơi! Naclerio kể rằng team của anh lấy cảm hứng trực tiếp từ cách rễ cây mọc - chúng nó mọc từ ngọn xuống để đâm sâu vào lòng đất. Nhờ vậy mà con robot có thể kéo dài ra, tránh ma sát hai bên và xoay hướng thoải mái theo ý muốn luôn!
Nhưng chưa hết đâu! Bên cạnh rễ cây, Naclerio còn tiết lộ team họ học thêm từ bạch tuộc cát phương nam nữa đó - loài này phun nước để đào xuống đáy biển. Tương tự vậy, con robot sẽ thổi không khí từ đầu xuống cát để giảm lực cản rồi chui sâu xuống đất một cách "mượt mà"
Nguồn: soha.vn