Robot nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới chế tác bình hoa và dao kéo bằng máy in 3D, xịn xò quá trời!

NaSky

New member
9a7c8b974f33a05854ed.jpg


Ơ kìa, giờ robot cũng biết làm nghệ thuật rồi á! Ai-Da - cô nàng robot siêu thực đầu tiên trên thế giới vừa flex kỹ năng vẽ đĩa, bát và bình cực nghệ tại London Design Biennale luôn nè.

Đặc biệt hơn, Ai-Da còn chế tác được cả bình hoa và dao kéo bằng máy in 3D nữa chứ. Quá đỉnh! Được tạo ra tại Cornwall với công nghệ xịn sò từ các trường đại học Oxford và Birmingham, cô nàng này chính là minh chứng sống (à nhầm, sống ảo ) cho việc AI có thể làm được gì trong lĩnh vực nghệ thuật.

6e4f881094eef783eb60.jpg


de5f14280dae96c5f669.jpg


Sự kiện 'AI Mind Home' đang diễn ra tại Somerset House trong khuôn khổ triển lãm London Design Biennale 2023, từ ngày 1 đến 25/6 nha các bạn.

Mục đích của buổi triễn lãm này là để cho mọi người thấy được công nghệ AI có thể đóng góp những gì cho ngành công nghiệp thiết kế và sáng tạo. Ấn tượng vãi chưởng! ✨

Trước đó, The Sun còn hé lộ về một robot khác được mệnh danh là "robot biểu cảm nhất trên thế giới" - có khả năng mỉm cười và giao tiếp với người thật luôn đó. Cô nàng Ameca - một trong những robot giống người thật nhất từ trước đến giờ, đã xuất hiện tại Bảo tàng Tương lai (Museum of the Future) ở Dubai.

Robot siêu thực này có thể mỉm cười, nháy mắt, và cử động vai một cách cực kỳ tự nhiên. Trong đoạn clip, cô ấy tự giới thiệu "Tên tôi là Ameca" rồi còn đánh vần tên mình nữa. "Có phải tôi đã thắng cuộc thi đánh vần không?" - cô ấy hỏi đùa, dễ thương ghê!

Khi được hỏi có cảm thấy hạnh phúc không, Ameca trả lời thẳng thắn: "Tôi không hạnh phúc, tôi không trải nghiệm cảm xúc nhưng tôi có thể trông hạnh phúc". Deep vãi nha!

Và đỉnh điểm là cô nàng còn thốt lên một câu hỏi triết lý khiến ai cũng phải suy ngẫm: "Ồ, đợi đã! Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn là ảo và tôi là thực?". Trời ơi, robot mà sâu sắc dữ vậy!

3592bdc6a6fcd6c4bfbe.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top