Roberto Firmino vừa thả thính drama cực mạnh và chuyện "người nhà" trong bóng đá thời nay

e8c81d6ad24d21b910ef.jpg


Đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Roberto Firmino đã thả một bức ảnh đầy ẩn ý lên Instagram cá nhân của mình khiến dân tình phải soi từng pixel

Thoạt nhìn thì chỉ thấy Firmino đang cười tươi roi rói trong buổi tập của ĐT Brazil thôi. Nhưng mà khoan đã! Chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, ai cũng chuyển hướng chú ý sang nhân vật mờ mờ ảo ảo ở phía sau lưng anh chàng. Đó chính là Philippe Coutinho, người anh em thân thiết từng sát cánh cùng Firmino trong cả ĐT quốc gia lẫn CLB Liverpool.

Bất kỳ ai có IQ trên 5 nhìn vào cũng hiểu ngay thông điệp: Coutinho không còn là "người nhà" của Firmino nữa rồi Trong khi Firmino vẫn chiến hết mình cho Liverpool trong 5 trận đầu mùa giải mới, kể cả 2 trận sinh tử với Hoffenheim - đội bóng cũ của anh - thì Coutinho lại hoàn toàn... biến mất.

a306cbc09c4b3d81f7b5.jpg


Trong khi Firmino hết lòng vì Liverpool, thì Coutinho đang tìm đường... thoát thân.

HLV Juergen Klopp thì giải thích rằng Coutinho đang bị chấn thương lưng, nhưng mà ai cũng biết số 10 của Liverpool đang nằm im chờ hoàn tất deal chuyển đến Barcelona mơ ước. Vì Barca, Coutinho chẳng còn vương vấn gì với Liverpool hay anh em Firmino nữa. Firmino giận dữ. Một bức ảnh được đăng lên. Xong drama bùng nổ

Hiện tại, fan Liverpool đang coi Firmino là hero còn Coutinho là villain. Nhưng mà thôi, chuyện bóng đá ai mà biết được? Biết đâu một ngày nào đó Firmino và Coutinho lại "reunion" trong màu áo Barcelona hoặc Real Madrid? Bóng đá thời nay là thế đó, chẳng có ai là "người nhà" mãi mãi được đâu ✌️

Trên sân cỏ, "người nhà" thực sự chỉ có thể xác định dựa trên... ADN thôi. Hoặc trong một số case, "người nhà" được tạo thành thông qua một đám cưới. Thủ môn David Ospina từng coi James Rodriguez là "người nhà" cho đến ngày ngôi sao đang chơi cho Bayern Munich ly dị cô vợ Daniela - chính là em gái của Ospina.

79ec293e2743f433faaf.jpg


James Rodriguez và thủ thành David Ospina từng là người nhà, nhưng giờ chẳng còn thân thiết tí nào.

Em rể liệu có được coi là "người nhà" trong bóng đá không? Với một cầu thủ khác cũng đang ăn lương tại Bayern Munich là Arturo Vidal, câu trả lời là "Không" ❌ Hồi tháng 4 năm nay, chồng của em gái Vidal bị bắn chết giữa ban ngày tại thành phố Santiago. Bayern thông báo Vidal có thể về quê dự tang lễ. Thế nhưng tiền vệ người Chile quyết định ở lại Đức để chuẩn bị cho trận gặp Dortmund vài ngày sau đó.

Em rể thì đâu có liên quan gì nhiều mà phải bận tâm. Không thể trách Vidal vô tâm với "người nhà", nhất là khi em rể của anh chàng 30 tuổi này bị nghi ngờ có dính líu đến các băng đảng buôn bán... chất cấm. Trong case này thì càng tránh xa càng đỡ dính chưởng luôn

Muốn được xem là "người nhà", em rể hay bất kỳ ai bên phía thông gia phải ngoan ngoãn, không phạm tội và có chí tiến thủ.

Ví dụ như khi Harry Arter gần như suy sụp vì bị đá khỏi lò đào tạo trẻ của Charlton, ông anh rế có vai vế tại CLB là Scott Parker đã tác động để cậu em vợ được ở lại làm công việc... cắt cỏ. Lương của Arter do Parker bí mật trả luôn đó! Sau khi xong việc cắt cỏ, Arter lại được tập ké ở các lớp năng khiếu của Charlton vì đám HLV ở đó đều là người quen của Parker cả.

6c1f2bc992f210465ba2.jpg


Với Harry Arter, ông anh rể Scott Parker còn hơn cả người thân ruột thịt.

Thời gian trôi đi, Parker không còn thi đấu đỉnh cao nữa, còn Arter đã trở thành trụ cột tại đội bóng Premier League là Bournemouth và cả ĐT Ireland. "Nếu không nhờ Scott cầm tay chỉ việc và giúp đỡ hết mình, tôi đã bỏ bóng đá và cuộc đời chẳng biết sẽ trôi về đâu", Arter hồi tưởng lại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top