Ôi chao, drama lớn đây rồi! Robert Aramayo vừa tạo nên cú upset "khủng" nhất lịch sử BAFTA tối 22/2 vừa rồi nha mọi người. Anh chàng này đã "hạ gục" cả dàn sao xịn sò Hollywood như Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, Ethan Hawke, Jesse Plemons và Michael B. Jordan để ẵm trọn giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" đấy!
Vai diễn giúp Aramayo "lên đỉnh" chính là John Davidson trong phim "I Swear" của đạo diễn Kirk Jones - một nhà hoạt động có thật ngoài đời đang chiến đấu vì người mắc hội chứng Tourette. Phải nói là ai cũng "sốc tận óc" với kết quả này luôn á!
**Danh sách "bùng nổ" các hạng mục tại BAFTA năm nay:**
"Phim hay nhất" - One Battle After Another
"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" - Robert Aramayo, I Swear
"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" - Jessie Buckley, Hamnet
"Phim Anh xuất sắc nhất" – Hamnet
"Tác phẩm đầu tay xuất sắc của nhà văn, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh" - My Father's Shadow - Akinola Davies Jr (đạo diễn), Wale Davies (biên kịch)
"Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" - One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
"Kịch bản gốc xuất sắc nhất" - Sinners, Ryan Coogler
"Phim không nói tiếng Anh" - Sentimental Value
"Đạo diễn xuất sắc nhất" - One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
"Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" - Wunmi Mosaku, Sinners
"Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" - Sean Penn, One Battle After Another
"Phim thiếu nhi và gia đình hay nhất" - Boong
"Trang phục đẹp nhất" – Frankenstein
"Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt" - Avatar: Fire And Ash
"Thiết kế sản xuất" – Frankenstein
"Trang điểm và làm tóc" - Frankenstein
"Nhạc phim gốc hay nhất" – Sinners
"Phim hoạt hình hay nhất" - Zootropolis 2
"Phim hoạt hình ngắn Anh" - Two Black Boys In Paradise
"Phim ngắn Anh hay nhất" - This Is Endometriosis
"Tuyển chọn diễn viên" - I Swear
"Quay phim" - One Battle After Another
"Dựng phim" - One Battle After Another
"Phim tài liệu hay nhất" - Mr Nobody Against Putin
"Ngôi sao đang lên, do công chúng bình chọn" - Robert Aramayo, I Swear
Khi lên nhận giải, Aramayo còn "ngơ ngác" hẳn luôn: "Tôi hoàn toàn không thể tin được, tôi không thể tin rằng mình đang đứng cùng hạng mục với những người như các bạn, chứ đừng nói đến việc tôi đang đứng ở đây".
Anh ấy còn kể một câu chuyện cảm động về Ethan Hawke từ thời đi học: "Khi tôi còn đi học, Ethan Hawke đã đến nói chuyện với chúng tôi tại Juilliard và anh ấy đã có một bài nói chuyện tuyệt vời về sự nghiệp lâu dài của một diễn viên, về việc bảo vệ 'công cụ' của mình và tránh những hành vi tự hủy hoại bản thân. Và nó đã thực sự có tác động lớn đến tất cả mọi người trong phòng. Vì vậy, được đứng chung hạng mục với anh tối nay thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh, Ethan".
Cuối cùng vẫn chưa hết "hoang mang", anh kết thúc: "Được rồi, tôi sẽ ngừng nói ở đây. Cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều". Dễ thương quá đi mất thôi!
Còn bên phần nữ thì Jessie Buckley - nữ diễn viên người Ireland - đã "càn quét" với vai diễn trong phim tiểu sử về Shakespeare, Hamnet. Cô trở thành ngôi sao Ireland đầu tiên ẵm giải này nè!
Buckley chia sẻ: "Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đóng phim. Tôi từng thoa lớp kem nhuộm da giả tệ hại, đeo khuyên tai vòng trắng, mặc váy chấm bi đỏ và dám nói rằng, một ngày nào đó tôi muốn trở thành như Judi Dench".
Buckley nổi tiếng từ chương trình tìm kiếm tài năng I'd Do Anything, đạt á quân trong cuộc thi tìm diễn viên chính cho vai Nancy trong vở nhạc kịch Oliver phiên bản West End năm 2009. Cô cho biết việc giành giải BAFTA là "điên rồ" và cực kỳ biết ơn "những người phụ nữ trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã dạy tôi và tiếp tục dạy tôi cách làm mọi thứ khác đi".
Moment cảm động nhất là khi cô dành tặng giải thưởng cho con gái: "Được làm mẹ của con là vai diễn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mẹ và mẹ hứa sẽ tiếp tục để con có thể thuộc về một thế giới với tất cả sự hoang dã của con như một người phụ nữ trẻ. Mẹ rất biết ơn vì điều này". Ai nghe xong mà không rơi nước mắt thì chịu!
Còn phim "bá đạo" nhất đêm nay phải kể đến One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Phim hài kịch giật gân này có sự góp mặt của DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti và Sean Penn, đã "gom" về tận 6 giải BAFTA, bao gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Sean Penn.
Khi nhận giải "Phim hay nhất", Anderson (suýt đánh rơi giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" trước đó) tuyên bố đanh thép: "Ai nói phim không còn hay nữa thì cứ việc biến đi, vì đây là một năm tuyệt vời". Savage quá đi!
Sự kiện còn có sự góp mặt của Hoàng tử William - Chủ tịch BAFTA - và Kate đến cổ vũ. Các ngôi sao khác như Emma Stone, Kate Hudson, Little Simz, Stormzy, Jessie Ware cũng có mặt. Đặc biệt là Kylie Jenner bay sang Anh để ủng hộ bạn trai Timothee Chalamet nữa cơ! Couple goals thật sự!
Ngoài ra, phim kinh dị ma cà rồng Sinners với sự tham gia của Michael B Jordan cũng "rinh" về 3 giải, bao gồm "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Wunmi Mosaku người Anh, cùng các giải cho kịch bản gốc và nhạc phim.
Phim Frankenstein với Jacob Elordi cũng không hề kém cạnh khi giành 3 giải cho trang phục, trang điểm - làm tóc, và thiết kế sản xuất. Đêm nay quả là một đêm "bội thu" cho làng phim!
Nguồn: svvn.tienphong.vn