Rob Reiner - Câu chuyện đau lòng về những ngày cuối trước bi kịch gia đình

Beo2k65547

New member
Nhà quay phim Barry Markowitz - người bạn thân thiết của đạo diễn Rob Reiner - là một trong những người cuối cùng chứng kiến những khoảnh khắc bình yên trong gia đình này. Câu chuyện ông kể lại khiến ai cũng phải xót xa

e26c1e906e8fd24b1610.png


Cú sốc không thể tin nổi

Barry Markowitz từng làm việc với đạo diễn Rob Reiner trong 3 bộ phim và coi ông "như anh em ruột". Trong cuộc trò chuyện độc quyền với Page Six, Barry chia sẻ mình "hoàn toàn suy sụp" khi nghe tin vợ chồng Rob bị con trai sát hại.

"Tôi không thể tin là họ không còn ở đây nữa. Tôi nhìn vào iPad, mọi thứ đều là Rob Reiner. Tôi bắt đầu khóc… Tôi muốn gọi cho anh ấy và nói: 'Này, bạn ơi'. Rob giống như người thân của tôi vậy" - Barry tâm sự.

Những ngày cuối bình yên đến khó tin

Vài tuần trước khi bi kịch xảy ra, Barry đã đến ở nhà Rob Reiner ở Brentwood, California. Ông được mời lại khi đến thành phố tham dự buổi ra mắt phim "The Perfect Gamble" vào ngày 14/11.

"Tôi có thể là một trong những người cuối cùng nhìn thấy họ" - Barry xúc động nói với Page Six.

f713c00d7b8d30b07972.jpg


Theo Barry, Rob Reiner, vợ Michele Singer Reiner và các con Nick (32 tuổi), Romy (28 tuổi) vẫn có những bữa tối ấm cúng và chill cùng nhau chỉ vài tuần trước khi bi kịch xảy ra. Lúc đó, người con trai khác là Jake (34 tuổi) đang bận công việc.

Barry kể lại những ngày ở cùng gia đình Rob đầy ắp những khoảnh khắc thường nhật: xem TV cùng nhau, coi bóng rổ, chơi với các boss cún... Tất cả đều tràn ngập tình yêu thương

Nick - "Cậu ấy trông rất tuyệt"

Barry cũng nhắc đến Nick - người đã từng công khai vật lộn với chứng nghiện ma túy từ hồi còn teen. Thời điểm ông đến nhà Rob thì Nick đang "hồi phục".

"Cậu ấy trông rất tuyệt. Nick ngồi nói chuyện với gia đình. Họ ăn tối cùng nhau, theo kiểu truyền thống, và rất nhiều tình yêu thương, luôn luôn rất nhiều tình yêu thương".

Barry kể trong chuyến thăm, Nick hay ra ngoài chơi tennis hoặc bóng rổ. Nick cũng có mặt đều đặn trong các bữa tối.

"Cậu ấy giúp đỡ mọi người, đổ rác, xem tivi, rửa bát. Cậu ấy còn mang đồ uống cho tôi. Nói chung, cậu ấy rất bình thường".

Barry nói không nhận thấy "bất cứ điều gì kỳ lạ" trong mối quan hệ gia đình: "Họ bận rộn làm việc - người giúp việc có mặt, thư ký cũng có mặt, ra vào nhà liên tục… mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ". Năm đêm Barry ở lại đều "rất tuyệt vời".

"Tôi nghĩ điều khó hiểu nhất là có quá nhiều tình yêu thương" - Barry nói tiếp - "Tôi không ở đây để phán xét bất cứ ai. Tình yêu là điều duy nhất tôi thấy, và tôi không nghĩ đó là giả tạo. Họ có một mối liên kết thực sự".

90f999f90648a33dbf9b.jpg


Cha mẹ không bao giờ bỏ cuộc

Khi Page Six hỏi về tình trạng tâm lý của Nick, Barry nói "đó chỉ là một căn bệnh" và vợ chồng Rob luôn đồng hành cùng Nick trong mọi thời điểm khó khăn. Họ "không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ" từ bỏ con trong suốt cuộc chiến chống nghiện ma túy kéo dài nhiều năm.

"Họ đã cho cậu ấy mọi thứ, họ đã thử hàng triệu cách với cậu ấy… Họ không cho con trai mình tiền mà là đưa Nick đến những nơi điều trị hàng đầu" - Barry đề cập đến nhiều lần Nick đi cai nghiện - "Rob không bao giờ bỏ cuộc. Ông ấy đã thử mọi cách. Nếu bạn biết Rob thì ông ấy là một người tràn đầy tình yêu thương".

Còn về Michele, Barry mô tả vợ Rob là một người nội trợ giỏi giang xuất sắc: "Bà ấy là trụ cột và là sức mạnh, là chỗ dựa vững chắc".

Không hề có xung đột trên phim trường

Barry cũng là người quay phim cho Rob trong "Being Charlie" năm 2015 (Nick viết kịch bản, Rob đạo diễn). Barry phủ nhận có bất kỳ căng thẳng nào giữa Rob và Nick trên phim trường. Dù sau khi Rob qua đời, có thông tin từ thành viên đoàn phim rằng hai cha con đã có tranh cãi nảy lửa.

"Tôi không nhớ có bất kỳ căng thẳng nào… tất cả chúng tôi đều có khoảng thời gian vui vẻ. Không hề có cãi vã" - Barry khẳng định.

"Rob chưa bao giờ lo sợ"

Sau khi Nick bị bắt, Barry cho biết ông không tin con trai của Rob và Michele có động cơ làm hại cha mẹ. Theo Barry, Rob và vợ không có lý do gì để nghĩ Nick sẽ làm hại họ dù Nick thừa nhận đã từng phá hoại nhà vì ma túy.

"Rob chưa bao giờ lo sợ cho sự an toàn của mình. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh ấy, nhưng chúng tôi đã nói chuyện. Nick không phải là người bạo lực. Tôi ngủ cùng nhà với Nick. Tôi tin rằng Rob chưa bao giờ nghĩ Nick là mối nguy hiểm. Nếu anh ấy nghĩ tính mạng của mình gặp nguy hiểm, anh ấy sẽ xử lý tình huống đó".

30e387da0775c0620a3a.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top