Sau mấy ngày dừng chân ở Mường Lống chờ giấy tờ, cuối cùng thì giấy liên vận Việt - Lào của mình cũng về rồi và được ship từ Vinh lên Nậm Cắn nè. Lộ trình của mình trong chuyến đi lần này sẽ khởi đầu từ Mường Lống, rồi lăn bánh tới cửa khẩu Nậm Cắn ở Nghệ An. Vượt biên giới xong thì mình sẽ tiếp tục phóng qua Xiêng Khoảng rồi đến thẳng Luang Prabang. Đây là tuyến đường khá ok để đi, dù đường xá ở Xiêng Khoảng hơi... không chuẩn lắm
Trước khi lướt tiếp bài này, nếu bạn nào chưa xem những trải nghiệm của mình ở Mường Lống, Nghệ An thì có thể coi lại bài trước nha. Mình lái xe từ Sài Gòn, sau những ngày chill ở Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn thì tiếp tục "Bắc tiến" về khu vực Nghệ An với mục tiêu sang Lào từ cửa khẩu Nậm Cắn.
Giữa biên giới Việt Nam và Lào bị ngăn cách bởi một ranh giới tự nhiên, đó là dãy Trường Sơn hùng vĩ. Do đó đoạn đường di chuyển nơi đây chủ yếu đi qua địa hình đồi núi. Thật ra bên Lào có khá nhiều đồi núi nên đây cũng là loại địa hình mà ae thường xuyên gặp phải khi lái xe.
Mình đi Civic có gầm khá thấp, chạy không thoải mái lắm ấy chứ Ae đi xe gầm cao thì trải nghiệm sẽ phê hơn nhiều đó.
Đi sáng sớm lúc bình minh, Mặt Trời bắt đầu lấp ló sau những dãy núi trùng trùng điệp điệp tạo ra một cảnh quan đỉnh của chóp luôn. Vì có địa hình cao nên buổi sớm khí trời khá lạnh lẽo, đến khi Mặt Trời lên hẳn thì mọi thứ mới ấm áp lên một tí.
Cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Lào ở cửa khẩu Nậm Cắn đây rồi. Ae ra đây nếu quên làm giấy liên vận thì có thể nhờ làm trực tiếp ở cửa khẩu luôn nha. Bình thường tự làm thì free, nhưng nhờ thì mất công, tầm 500 ngàn. Thời gian sẽ từ 2-3 ngày là có, giấy tờ sẽ được chuyển từ Vinh lên cho ae luôn.
Trên đường đi thì mình có ghé vào cánh đồng chum để tham quan. Plain of Jars là một khu di tích nổi tiếng ở Lào, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới đấy nha. Nó nằm ở tỉnh Xieng Khouang, tọa lạc trên các ngọn đồi và thung lũng. Khu vực này có hàng trăm đến hàng nghìn cái "jar" (chum) khổng lồ, là những hòn đá khối hình trụ được tạo thành từ đá vôi.
Mặc dù chưa có sự thống nhất chung về mục đích và nguồn gốc của các hòn đá này, nhưng cho đến giờ, người ta cho rằng chúng có liên quan đến nghi lễ và hoạt động chôn cất người chết của các nền văn minh cổ đại. Những hòn đá có kích thước và trọng lượng khác nhau, từ nhỏ như hòn đá nhấn chìm tay đến lớn như những hòn đá có thể chứa người.
Plain of Jars được chia thành ba khu vực chính là khu vực 1, khu vực 2 và khu vực 3. Mỗi khu vực có sự khác biệt về số lượng và kích thước của các hòn đá. Khu vực 1 là nơi có số lượng chum nhiều nhất và cũng là nơi có sự phát triển du khách tốt nhất.
Cánh Đồng Chum là một di sản văn hóa được UNESCO công nhận đấy. Năm 2019, khu di tích này ở Lào đã được thêm vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO. Việc công nhận này nhấn mạnh giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo của nó, và cũng giúp bảo vệ và duy trì khu vực này để mọi người có thể tận hưởng và tìm hiểu về nó.
Nguồn: tinhte.vn