Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em dân tộc thiểu số – drama hư cấu gây sốc trước Tết

KemMai3251

New member
Trước cái Tết Nguyên đán 2012, khắp Gia Lai tự nhiên xuất hiện tin đồn siêu rùng mình: có mấy người Kinh lẻn vào các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số để bắt cóc trẻ con lấy nội tạng bán ra nước ngoài. Nghe xong ai cũng sởn da gà luôn!



Tin đồn này lan nhanh như virus, từ Chư Sê, Chư Prông, Đăk Đoa, Phú Thiện cho đến tận vùng ven TP Pleiku. Bà con hoảng loạn không chịu nổi, lo con cái đến mức có những buôn làng đã làm luôn rào chắn trước cổng không cho ai lạ vào, thậm chí còn không cho con em đi học nữa. Drama căng đét!

May mắn là Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra kỹ càng và khẳng định: chuyện bắt cóc trẻ con để lấy nội tạng này là FAKE NEWS 100% nha! Chỉ là tin đồn thất thiệt do mấy người xấu bày đặt ra để gây rối và chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc thôi.

Thực hư câu chuyện nè: chị H'Luih ở làng Do, xã Chư Á, TP Pleiku – người bị "dính" vào drama này kể lại chi tiết luôn. Chiều tối 11/1 năm đó, chị đang địu con 4 tháng tuổi ra sau vườn dọn chuồng trại thì thấy 3 người lạ mặt lẻn vào vườn cà phê. Nghĩ là mấy tên trộm, chị liền kêu mọi người đuổi bắt, bọn họ sợ chạy luôn...

Nhưng rồi tin đồn bắt đầu thêu dệt cực mạnh: 3 người đàn ông bịt mặt, cầm bình xịt hơi cay xông vào nhà đánh đuổi, khống chế để bắt cóc con chị H'Luih nhưng không thành. Ủa drama gì đây trời? ‍♂️

Ông Djim – một người dân ở làng Do giải thích thêm: mùa thu hoạch cà phê vừa rồi trong làng hay bị mất trộm lắm, nên mọi người siêu cảnh giác. Thấy người lạ là theo dõi ngay để chặn trộm cà phê chứ đâu phải chặn bắt cóc trẻ con đâu! Sự thật đơn giản vậy thôi mà. ☕

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top