Rò rỉ: Mật vụ Mỹ thừa nhận sai sót nghiêm trọng trong vụ ám sát hụt Trump

Mi2k93497

New member
Ngày 30/7 vừa rồi, ông Ronald Rowe - quyền Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ đã thừa nhận một sự thật gây sốc: đội an ninh bảo vệ cựu Tổng thống Trump hoàn toàn không hề biết có tay súng nằm vọng trên mái nhà cho đến tận khi... tiếng súng nổ vang

b878eff0b14a1bf13fb6.jpg


Tại phiên điều trần trước ủy ban chung của Thượng viện Mỹ, ông Rowe đã phải công khai thừa nhận luôn: cả đội chống bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ lẫn các thành viên trong đội an ninh của cựu Tổng thống đều... mù tịt về việc có một người đàn ông cầm súng đang nằm trên mái nhà

Plot twist là theo FBI tiết lộ, lực lượng thực thi pháp luật địa phương - những người được giao nhiệm vụ canh chừng các mái nhà xung quanh - đã phát hiện và xác định tay súng Thomas Matthew Crooks là "người đáng ngờ" từ tận 90 phút trước khi vụ tấn công xảy ra vào ngày 13/7 tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania.

Vậy mà sao vẫn để xảy ra sự cố? Ông Rowe giải thích rằng hệ thống liên lạc giữa lực lượng thực thi pháp luật địa phương và Cơ quan Mật vụ đã... fail toàn tập Không chỉ vậy, ông còn cho biết cơ quan gặp vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng khi chức năng chống máy bay không người lái không hoạt động vào đúng thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa: theo FBI, Crooks đã điều khiển một máy bay không người lái bay lượn gần địa điểm biểu tình trong 11 phút, khoảng 2 giờ trước vụ tấn công luôn ấy

Quyền Giám đốc Rowe đã bày tỏ cảm giác "xấu hổ" về những sơ suất an ninh này và khẳng định "không thể biện hộ" việc tại sao mái nhà - nơi Crooks nổ súng - lại không được bảo vệ tốt hơn.

Còn Phó giám đốc FBI Paul Abbate phát biểu tại phiên điều trần cho biết các nhà chức trách vẫn chưa tìm ra được động cơ gây án chính xác. Tuy nhiên, họ đã xác định được một tài khoản mạng xã hội được cho là của Crooks, với nhiều bình luận liên quan đến chủ đề bài Do Thái, bài nhập cư, ủng hộ bạo lực chính trị và cực đoan

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top