FanNangNgoan
New member
Bro, Washington Post vừa thả bom thông tin cực căng đây! Mỹ đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ tại Iran, có thể kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng luôn nha. Drama thế giới đang lên đỉnh đây rồi!
Nhưng mà đừng lo, theo WP thì đây không phải kiểu tấn công toàn diện như phim hành động đâu. Lầu Năm Góc đang dự tính triển khai Lực lượng Đặc nhiệm cùng bộ binh để thực hiện các cuộc đột kích - mục tiêu chính là tìm và phá hủy những loại vũ khí có thể "chọi" tàu chiến của họ.
Plot twist nè các bạn ơi! Các nhà báo còn khui ra được là chính quyền Tổng thống Trump đã ngồi lại bàn tán về việc chiếm đảo Kharg ở Vịnh Ba Tư (nơi có cảng dầu khủng nhất Iran đó) và đột kích khu vực gần eo biển Hormuz. Tháng vừa rồi thôi nha, không phải chuyện xưa đâu!
WP nhận xét luôn là nếu chiếm được lãnh thổ Iran thì Tehran sẽ "toang" và Mỹ sẽ có quân bài mặc cả xịn xò cho các cuộc đàm phán sau này. Chiêu này nghe sao cũng cao tay phết!
Một cựu quan chức Lầu Năm Góc còn nhấn mạnh là "bản kế hoạch chiến tranh tuyệt mật" này cực "rộng lớn" và không phải kiểu chuẩn bị "ú òa" vào phút chót đâu nhen. Nhưng mà theo nguồn tin của WP thì thử thách lớn nhất đó là... bảo vệ lính Mỹ đang đóng giữ lãnh thổ Iran. Nghe căng thật!
Vậy ông Trump có duyệt hết kế hoạch này không? Chưa rõ luôn! WP đánh giá có khả năng ông ấy sẽ không chấp nhận hết, vì "nhiệm vụ như vậy có thể khiến lực lượng Mỹ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa" - từ drone đến tên lửa của Iran đủ cả. Nguy hiểm vãi chưởng!
Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt đã lên tiếng rằng: "Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị để đảm bảo cho tổng tư lệnh có quyền hành động tối đa. Điều này không có nghĩa Tổng thống đã đưa ra quyết định". Nhưng plot twist tiếp nè, bà Levitt cảnh báo ông Trump "sẵn sàng giáng cơn thịnh nộ" xuống Iran trừ khi họ từ bỏ tham vọng hạt nhân và ngừng đe dọa Mỹ cùng đồng minh. Chị nói nghe ghê thật sự!
Và nè, một ngày trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ thông báo gần 3.500 lính thủy đánh bộ và hải quân, kèm máy bay vận tải, chiến đấu cơ, trực thăng... đã đến Trung Đông rồi. Wall Street Journal còn nói là chiến dịch trên bộ ở Iran "có thể bắt đầu sớm". Ủa sớm kiểu như... sắp rồi ấy mà?
Iran đã sẵn sàng "phản đòn" chưa?
Trong tình hình nóng bỏng này, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf đã lên tiếng gọi Mỹ là "đạo đức giả" luôn! Ông ấy nói là Mỹ công khai nhắn tin về đàm phán nhưng lại lén lút chuẩn bị chiến dịch quân sự. Two-faced quá đi mất!
"Ông ta không biết rằng người dân chúng tôi đang chờ đợi binh lính Mỹ đặt chân lên đất nước, để họ có thể nổ súng và trừng phạt kẻ thù mãi mãi" - đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Ghalibaf. Nghe xong mà thấy căng luôn á!
Còn Điện Kremlin thì sao? Họ nhấn mạnh là hậu quả của chiến dịch quân sự Mỹ và Israel chống lại Iran sẽ tác động lâu dài đến khu vực và kinh tế toàn cầu luôn đó.
"Chúng ta hiện đang chứng kiến những hậu quả cực kỳ tàn khốc của cuộc chiến này đối với nền kinh tế toàn cầu và địa chính trị khu vực. Tổn thất sẽ không chỉ diễn ra trong ngắn hạn; chúng sẽ có tác động lâu dài" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS. Nghe mà thấy lo lo!
Nguồn: soha.vn