Một đoạn video về đội quân vệ tinh Starlink vừa "gây sốt" MXH, khiến netizen phải "lú lẫn" vì độ dày đặc đến mức... nghẹt thở của chúng trên bầu trời đêm nè!
Đoạn clip "viral" được đăng bởi tài khoản X (tức Twitter cũ đó) tên @flightclubio vào hôm 18/9. Trong đó, hàng nghìn chấm nhỏ màu cam - tượng trưng cho các vệ tinh - đang "nhảy múa" quanh hành tinh xanh của chúng ta. Nhìn cảnh này mà tưởng Trái Đất đang bị "bao vây" luôn á
Nhóm @flightclubio này là hội tụ tập của hàng trăm nhiếp ảnh gia, "thợ săn" tên lửa và livestreamer chuyên nghiệp, hoạt động tại Dublin, Ireland. Họ chuyên đi "săn lùng" và ghi lại hoặc mô phỏng các vụ phóng tên lửa và vệ tinh đấy. Và bài đăng này của họ đã "ăn like" siêu khủng trên X luôn!
Trong video đó, mỗi chấm cam đại diện cho một vệ tinh Starlink đang bay vòng quanh Trái Đất. Nhìn qua thì thấy dày đặc kinh luôn, như kiểu... không còn "chỗ trống" nữa ấy
Con số "khủng" của đế chế Starlink
Kể từ năm 2018, SpaceX đã thực hiện tới 109 lần phóng vệ tinh rồi nha. Tính đến tháng 8/2023, có khoảng 5.000 vệ tinh Starlink đang "lượn lờ" ngoài vũ trụ. SpaceX còn khoe là đã có hơn 2 triệu người dùng vào tháng 9/2023 đó. Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi - họ có kế hoạch triển khai 12.000 vệ tinh, thậm chí có thể lên đến 42.000 trong những năm tới. Nghe mà "choáng" luôn!
The Sun cho biết, theo các nghiên cứu mới nhất, sóng vô tuyến tần số thấp đang "rò rỉ" lên bầu trời và làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát thiên văn của các nhà khoa học đó các bạn ơi.
Nhiều người quan sát bầu trời đang lo lắng rằng một ngày nào đó, số lượng vệ tinh sẽ nhiều hơn cả số sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn á. Tưởng tượng đi, nhìn lên trời thấy toàn vệ tinh thay vì sao - hơi "buồn cười" nhỉ?
Trên X (Twitter), nhiều người bày tỏ lo ngại về tương lai khi mà các "ông lớn" đang chạy đua về khoa học vũ trụ. Số lượng vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất trong tương lai có thể tăng gấp nhiều lần so với bây giờ đấy!
Plot twist: Sự thật không "drama" như bạn nghĩ!
Tuy nhiên, tiến sĩ Kit Chapman - nhà sử học khoa học kiêm giảng viên tại Đại học Falmouth - đã nhanh chóng "vạch trần" sự thật. Ông chỉ ra rằng những chấm màu cam trong video này không đúng tỷ lệ chút nào!
"Có rất nhiều vấn đề cần bàn về khoa học không gian: rác vũ trụ, tính chất hóa học của vệ tinh, vật liệu làm ra vệ tinh,..." ông Kit Chapman chia sẻ trên X.
"Nhưng đoạn phim này khiến người xem tưởng không gian quá đông đúc. Mỗi vệ tinh trong video được biểu diễn có kích thước bằng cả nước Anh luôn! Trong khi đó, thực tế một vệ tinh Starlink chỉ có kích thước bằng một chiếc bàn ăn thôi. Không gian không chật chội như các bạn nghĩ đâu. Nhiều người đã hiểu sai về quy mô và con số rồi nè."
Ông giải thích thêm, rác không gian hay mảnh vụn không gian là những thứ do con người để lại ngoài vũ trụ và bị mắc kẹt trong quỹ đạo Trái Đất. Đó có thể là vệ tinh "hết hạn sử dụng" hoặc mảnh vỡ từ tên lửa.
Nguy cơ thật sự là gì?
Các vật thể trong quỹ đạo Trái Đất di chuyển với tốc độ khoảng 15.000 dặm/giờ (tức khoảng 24.000 km/giờ) - đủ nhanh để nếu va chạm với vệ tinh hoặc tàu vũ trụ, sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đấy. Nghe mà "rợn" luôn!
Trạm vũ trụ quốc tế thường xuyên phải thực hiện các nhiệm vụ "né" để tránh các mảnh rác vũ trụ này. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu mở cửa cho các "đại gia" tỷ phú như Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos và Virgin Galactic của Richard Branson - hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất đã tăng "vù vù" luôn.
Hoạt động tăng = mảnh vụn cũng tăng theo. Các nhà khoa học không chỉ lo rằng số lượng vệ tinh sẽ làm thay đổi cảnh quan bầu trời đêm mà còn lo về những tai nạn có thể xảy ra ở ngoài vũ trụ trong tương lai nữa.
Nguồn: soha.vn
Đoạn clip "viral" được đăng bởi tài khoản X (tức Twitter cũ đó) tên @flightclubio vào hôm 18/9. Trong đó, hàng nghìn chấm nhỏ màu cam - tượng trưng cho các vệ tinh - đang "nhảy múa" quanh hành tinh xanh của chúng ta. Nhìn cảnh này mà tưởng Trái Đất đang bị "bao vây" luôn á
Nhóm @flightclubio này là hội tụ tập của hàng trăm nhiếp ảnh gia, "thợ săn" tên lửa và livestreamer chuyên nghiệp, hoạt động tại Dublin, Ireland. Họ chuyên đi "săn lùng" và ghi lại hoặc mô phỏng các vụ phóng tên lửa và vệ tinh đấy. Và bài đăng này của họ đã "ăn like" siêu khủng trên X luôn!
Trong video đó, mỗi chấm cam đại diện cho một vệ tinh Starlink đang bay vòng quanh Trái Đất. Nhìn qua thì thấy dày đặc kinh luôn, như kiểu... không còn "chỗ trống" nữa ấy
Con số "khủng" của đế chế Starlink
Kể từ năm 2018, SpaceX đã thực hiện tới 109 lần phóng vệ tinh rồi nha. Tính đến tháng 8/2023, có khoảng 5.000 vệ tinh Starlink đang "lượn lờ" ngoài vũ trụ. SpaceX còn khoe là đã có hơn 2 triệu người dùng vào tháng 9/2023 đó. Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi - họ có kế hoạch triển khai 12.000 vệ tinh, thậm chí có thể lên đến 42.000 trong những năm tới. Nghe mà "choáng" luôn!
The Sun cho biết, theo các nghiên cứu mới nhất, sóng vô tuyến tần số thấp đang "rò rỉ" lên bầu trời và làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát thiên văn của các nhà khoa học đó các bạn ơi.
Nhiều người quan sát bầu trời đang lo lắng rằng một ngày nào đó, số lượng vệ tinh sẽ nhiều hơn cả số sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường luôn á. Tưởng tượng đi, nhìn lên trời thấy toàn vệ tinh thay vì sao - hơi "buồn cười" nhỉ?
Trên X (Twitter), nhiều người bày tỏ lo ngại về tương lai khi mà các "ông lớn" đang chạy đua về khoa học vũ trụ. Số lượng vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất trong tương lai có thể tăng gấp nhiều lần so với bây giờ đấy!
Plot twist: Sự thật không "drama" như bạn nghĩ!
Tuy nhiên, tiến sĩ Kit Chapman - nhà sử học khoa học kiêm giảng viên tại Đại học Falmouth - đã nhanh chóng "vạch trần" sự thật. Ông chỉ ra rằng những chấm màu cam trong video này không đúng tỷ lệ chút nào!
"Có rất nhiều vấn đề cần bàn về khoa học không gian: rác vũ trụ, tính chất hóa học của vệ tinh, vật liệu làm ra vệ tinh,..." ông Kit Chapman chia sẻ trên X.
"Nhưng đoạn phim này khiến người xem tưởng không gian quá đông đúc. Mỗi vệ tinh trong video được biểu diễn có kích thước bằng cả nước Anh luôn! Trong khi đó, thực tế một vệ tinh Starlink chỉ có kích thước bằng một chiếc bàn ăn thôi. Không gian không chật chội như các bạn nghĩ đâu. Nhiều người đã hiểu sai về quy mô và con số rồi nè."
Ông giải thích thêm, rác không gian hay mảnh vụn không gian là những thứ do con người để lại ngoài vũ trụ và bị mắc kẹt trong quỹ đạo Trái Đất. Đó có thể là vệ tinh "hết hạn sử dụng" hoặc mảnh vỡ từ tên lửa.
Nguy cơ thật sự là gì?
Các vật thể trong quỹ đạo Trái Đất di chuyển với tốc độ khoảng 15.000 dặm/giờ (tức khoảng 24.000 km/giờ) - đủ nhanh để nếu va chạm với vệ tinh hoặc tàu vũ trụ, sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đấy. Nghe mà "rợn" luôn!
Trạm vũ trụ quốc tế thường xuyên phải thực hiện các nhiệm vụ "né" để tránh các mảnh rác vũ trụ này. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu mở cửa cho các "đại gia" tỷ phú như Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos và Virgin Galactic của Richard Branson - hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất đã tăng "vù vù" luôn.
Hoạt động tăng = mảnh vụn cũng tăng theo. Các nhà khoa học không chỉ lo rằng số lượng vệ tinh sẽ làm thay đổi cảnh quan bầu trời đêm mà còn lo về những tai nạn có thể xảy ra ở ngoài vũ trụ trong tương lai nữa.
Nguồn: soha.vn