Ơ kìa, concert comeback của BTS sau gần 4 năm mà lại gây tranh cãi ầm ĩ vì chuyện an ninh quá đà rồi nè! Trưởng nhóm RM và công ty HYBE đã phải chính thức cúi đầu xin lỗi luôn đó các bạn ơi.
Ngày 21/3 vừa rồi, BTS tổ chức "BTS Comeback Live: Arirang" tại Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul – đánh dấu lần đầu cả nhóm trình diễn đầy đủ sau 3 năm 9 tháng (lâu ghê ha ). Theo HYBE ước tính, có tận 104.000 người tập trung tại khu vực Gwanghwamun và Quảng trường Tòa thị chính luôn!
Để bảo đảm an toàn cho sự kiện, ban tổ chức đã huy động cả một "đội quân" gồm khoảng 4.800 cảnh sát, 4.000 nhân viên bảo vệ trật tự và 15.500 quan chức nhà nước. Nghe con số thôi đã thấy "khủng" rồi đúng không?
Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ: người dân bình thường và khách du lịch nước ngoài chỉ đang đi qua khu vực thôi cũng bị khám xét người và kiểm tra hành lý. Ơ hay, hơi over một tí rồi đó!
RM viết tâm thư dài xin lỗi trên Weverse
Ngay trong đêm diễn, leader RM đã đăng một bài viết dài trên Weverse (nền tảng giao tiếp với fan) để gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân: "Tôi thành thật xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn đến người dân đã phải chịu đựng những bất tiện, dù lớn hay nhỏ, như việc kiểm soát giao thông và tiếng ồn, cũng như các tiểu thương và nhân viên văn phòng ở khu vực Gwanghwamun. Sân khấu Gwanghwamun này không chỉ dành riêng cho bảy thành viên của BTS. Đó là một sân khấu được hoàn thành nhờ sự nỗ lực của những người chịu trách nhiệm về an toàn, sự thấu hiểu ấm áp của người dân và tình yêu bất biến của ARMY".
Ấm lòng quá đi mất thôi! Thấy leader biết lỗi và thành thật xin lỗi thế này thì ARMY nào mà không xúc động chứ!
HYBE cũng lên tiếng: "Không thể tránh khỏi nhưng rất lấy làm tiếc"
Một ngày sau đó, vào 22/3 (giờ Hàn Quốc), HYBE chính thức đưa ra tuyên bố trên website của công ty: "Để tổ chức một buổi biểu diễn an toàn mà cả thế giới đang theo dõi, các biện pháp không thể tránh khỏi như kiểm soát giao thông và tòa nhà cũng như tìm kiếm các vật dụng nguy hiểm đã được thực hiện. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả những người đã bị ảnh hưởng đến lịch trình và cuộc sống thường nhật quý báu của mình, bao gồm cả người dân đi qua Quảng trường Gwanghwamun, cũng như các tiểu thương và nhân viên văn phòng gần đó".
Không chỉ vậy, công ty còn cam kết sẽ thiết lập các biện pháp bảo vệ và phát huy di sản quốc gia và các tài sản văn hóa, lấy màn trình diễn này làm cơ hội, đồng thời sẽ hỗ trợ lâu dài nữa. Thái độ khá ổn đấy chứ!
Dù sao thì việc xin lỗi kịp thời này cũng cho thấy sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của BTS lẫn HYBE với cộng đồng. Hy vọng những lần sau sẽ cân nhắc kỹ hơn để không ảnh hưởng đến người dân nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn