Có những thứ trong đời, dù bạn có cố gắng kể lại như thế nào đi nữa thì người nghe vẫn không thể hiểu hết được. Không phải vì họ không muốn, mà đơn giản là vì một số cảm xúc... nó quá lớn để có thể diễn tả bằng lời
Đó là kiểu cảm giác khi bạn mất đi một người quan trọng. Bạn muốn nói, muốn chia sẻ, nhưng rồi lại thấy... thôi, họ đâu có ở trong hoàn cảnh đó, họ đâu có trải qua những gì mình đã trải qua. Dù có nói cũng không ai hiểu được hết.
Và rồi bạn chọn cách... im lặng. Để mọi thứ lắng xuống trong lòng, để nó thành những vết sẹo mà chỉ riêng mình biết.
Có lẽ đó là lý do mà nhiều người ta hay nói: "Đau thật sự là khi bạn không còn muốn nói về nó nữa"
Gửi đến những ai đang mang trong lòng một nỗi đau mà không ai hiểu nổi. Bạn không cô đơn đâu. Chỉ là... có những thứ, nó nặng quá để chia sẻ thôi.
Nguồn: tinhte.vn