Mới đây thôi, team dev của Riot Games vừa thả một bản thiết kế cực chất về một con vật lạ lùng khiến cộng đồng phải "ủa gì vậy trời" Con này nhìn na ná con rắn khổng lồ, bên trong chứa đầy dung nham nóng chảy, trông hung dữ vô cùng như những quái vật thời xưa vậy. Và rồi không ngờ, hội game thủ toàn cầu lập tức soi ra điều này - đây hẳn là "cha tổ" của Baron Nashor huyền thoại trong Liên Minh Huyền Thoại rồi!
Thật ra thì đây là bản phác thảo đầu tiên của Rhond, the Magma Serpent (tạm dịch: Rhond - Mãng xà dung nham nha). Con này là một lá bài xuất hiện trong game Huyền Thoại Runeterra đó. Theo lore của Riot thì Rhond chính là quái vật thời thượng cổ mà dân Freljord ai cũng phải tôn thờ. Ngày xưa, con mãng xà bạo chúa này đã đánh một trận tử chiến với Vệ Thần Bão Tố Volibear để giành quyền lực. Trận đánh khủng khiếp tới mức những vết tích nó để lại chính là dãy núi và dòng sông ở vùng lãnh nguyên bây giờ luôn
Còn Baron Nashor thì lại là con quái vật bí ẩn không ai rõ gốc gác. Hiện tại, cái hình mà anh em nhìn thấy trong rank chỉ là bản copy của con Baron gốc thôi nha. Theo tin đồn thì đây là con sâu đã thành tinh, thống trị dòng sông Serpentine chảy qua Summoner's rift. Baron Nashor đáng sợ tới nỗi ngay cả quân đội tinh nhuệ của Demacia và Noxus cũng phải "chạy mất dép", không dám lại gần
Hồi xưa khi bản đồ Summoner's rift mới hình thành, con sâu Baron này đột nhiên biến mất luôn, chả ai biết đi đâu cả. Nghe đồn các kỹ sư Arcane đã tái tạo lại phiên bản mini hơn ở thời điểm hiện tại. Mà nói thật, nếu so về ngoại hình và tính cách thì Baron Nashor giống hệt con Rhond thượng cổ luôn á. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao nhiều game thủ cứ nhầm lẫn giữa 2 con này
Nguồn: gamek.vn