Nói về Liên Minh Huyền Thoại, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến những trận đấu kịch tính, những vị tướng xịn xò hay skin đẹp mê li. Nhưng mà đằng sau đó, lịch sử phát triển của LMHT còn ẩn chứa rất nhiều câu chuyện siêu cảm động và ý nghĩa nữa đó các bạn ơi!
Riot Games không chỉ là một công ty game kiếm tiền đâu nha. Họ từng gây quỹ được 160.000 USD để hỗ trợ nạn nhân sóng thần Nhật Bản năm 2011 luôn á. Hay như skin Cho'Gath Hắc Tinh từng giúp Riot quyên góp hơn 6 triệu USD cho các tổ chức từ thiện đấy! Khủng chưa?
Sắp tới khi skin Karma Thần Khí ra mắt, Riot cũng hứa sẽ dành doanh thu từ trang phục này để làm từ thiện nữa. Nhưng mà câu chuyện cảm động nhất chắc phải kể đến cậu bé Joe vào năm 2012 rồi.
Joe là một bệnh nhân ung thư nhưng cực kỳ yêu thích LMHT, đặc biệt là tướng Jax. Sau khi trò chuyện với tổ chức từ thiện Make a Wish, Riot Games đã mời Joe và bố cậu đến thăm trụ sở của họ.
Tại đây, Joe đã có một ngày tuyệt vời không tưởng! Cậu được chơi LMHT cùng các nhân viên Riot, và còn được đóng góp ý kiến thiết kế cho skin Jax Giác Đấu nữa á! Từ đó, Jax Giác Đấu luôn được các nhân viên Riot xem như hiện thân cho tinh thần lạc quan của cậu bé Joe - người đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Và đây là điều khiến mọi người rơi nước mắt: trong phiên bản mới nhất, khi Jax Loạn Thế Thần Binh gặp Jax Giác Đấu lần đầu, trang phục này sẽ nói: "Này nhóc, cháu là một Chiến Binh thực thụ đó" - một lời thoại đặc biệt để tưởng nhớ Joe và tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc của cậu.
Nguồn: gamek.vn