BubuMap1008
New member
Lỡ mất suất dự EURO 2012 từ tay HLV Roy Hodgson, Rio Ferdinand quyết định bay luôn sang Bangkok để tham gia trận đấu từ thiện. Cũng là một cách để heal tâm hồn thôi các bạn ơi!
Đã 34 tuổi rồi, EURO 2012 chắc chắn sẽ là giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của Ferdinand. Nhưng mà việc tân HLV Roy Hodgson không gọi tên mình khiến anh thất vọng vô cùng luôn. Buồn thật sự!
Thế nhưng Ferdinand không phải dạng người dễ buồn lâu đâu nhen! Thay vì ngồi ở nhà suy nghĩ lung tung, anh quyết định dành thời gian cho các hoạt động từ thiện. Vừa rồi Ferdinand cùng đồng đội tại MU là tiền vệ Park Ji-sung đã bay sang Bangkok để tham gia một trận đấu từ thiện cùng các cựu sao bóng đá Thái Lan như Kiatisak, Nataphong, Nataporn... Ý nghĩa quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn