Sau 12 năm cày cuốc trong làng rap, á quân King of Rap - RichChoi - cuối cùng cũng đã drop album đầu tay với sự hợp tác cùng producer Slim7 và dàn nghệ sĩ xịn xò. Đây không chỉ là câu chuyện tự sự về hành trình thăng trầm mà còn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của chàng rapper 9x này!
RichChoi tên thật Lê Anh Đức (sinh 1999, Hà Nội) là cái tên không còn xa lạ với fan rap Việt. Anh chàng này nổi lên với khả năng rap điêu luyện, flow cực đỉnh và những câu từ sắc bén luôn chạm đến các vấn đề xã hội và cuộc sống.
Bắt đầu từ rất sớm, RichChoi đã có trong tay bộ sưu tập thành tích khủng: Freestyle battle King từ năm 15 tuổi, Á quân King of Rap 2020, cùng vô số giải thưởng underground đình đám. Tháng 8 vừa rồi, đúng 12 năm bước chân vào làng rap, anh chính thức khởi động album đầu tay "Hoa hồng trên bê tông" với MV "Nhân vật chính" cực kỳ ấn tượng!
Album gồm 9 track kể về những câu chuyện, góc nhìn của RichChoi về cuộc đời - từ gia đình, hội bạn, chuyện tình yêu cho đến sự nghiệp. Nhiều bài trong đó là tự sự về chính cuộc đời anh, như một mốc son để chàng rapper trẻ nhìn lại chính mình. Phần hình ảnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng với concept nghệ thuật cực xịn sò luôn nha!
Điểm đặc biệt là toàn bộ các track đều được sản xuất bởi producer Slim7 và có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đỉnh cao: Hà Lê, 24K Right, 52Hz, Hưng Cao, Cheng, Rio, Suha. Riêng MV "Nhân vật chính" được xem như một dấu mốc quan trọng - ca khúc được viết từ 4 năm trước, trước cả những bài khác trong album nên phần nào còn giữ được chân dung RichChoi của thời điểm đó.
Nam rapper tiết lộ mỗi lần quay phải mất 4-5 tiếng để hóa trang nên cũng hơi hối hận, nhưng anh luôn muốn thử những điều mới mẻ. Dự án này cũng chứa đựng những suy ngẫm sâu sắc của RichChoi sau nhiều năm hoạt động: "Ngày trước, rapper đa phần hoạt động underground nhưng giờ thì khác rồi. Nhưng sự thay đổi nhanh chóng này rất dễ khiến bị nhầm tưởng, dễ ảo tưởng về vị trí và tài năng của bản thân, để rồi cuối cùng lại bị chính những người nâng mình lên đạp mình xuống".
Rapper gen Z nói thẳng luôn: "Sự cổ vũ và ủng hộ của khán giả là điều ai cũng mong muốn, nghệ sĩ cần lý trí để phân biệt được đâu là yêu thương, đâu là toxic, để có những bước đi đúng đắn với đam mê và sự nghiệp của mình. Chính mình cũng là người từng trải trong vấn đề này".
"Kể từ khi bắt tay vào cho tới khi hoàn thiện album là khoảng 3 năm. Trong đó, tổng cộng có tới 27 demo nhưng cuối cùng, chỉ 9 bài được duyệt, có những bài phối đi phối lại tới 3-4 lần, kể cả thu cũng vậy, cứ làm cho tới khi nào thực sự ưng ý mới đi tới quyết định phát hành. RichChoi cũng có những vấn đề 'cơm áo gạo tiền' bủa vây khiến trì hoãn nhiều, nếu tập trung làm không đi diễn, không ra sản phẩm mới thì sợ không còn ai nhớ tới mình, nhưng nếu đi diễn nhiều thì lại không có đủ thời gian để đẩy nhanh sản phẩm. Cuối cùng, RichChoi đã quyết định ở ẩn hơn một năm, chỉ tập trung vào làm nhạc để có được album cuối cùng như ngày hôm nay", nam rapper chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn