Review phim Muôn Kiếp Nhân Duyên: Tác phẩm lãng mạn đỉnh cao nhưng fan lại "cầu trời" đừng để cặp chính hôn nhau

32ff4bf3de78af450c40.jpg


Phim Muôn Kiếp Nhân Duyên là một bản tình ca chậm rãi với từng khung hình đẹp như tranh vẽ nghệ thuật thực sự

Nếu bạn là tín đồ của những câu chuyện tình yêu trên màn ảnh rộng, chắc hẳn đang hóng muốn chạy vào rạp ngay để thưởng thức Muôn Kiếp Nhân Duyên rồi đúng không? Phim này được tạp chí The New Yorker khen nức nở là một trong những tuyệt phẩm lãng mạn của thời đại luôn nè. Nhưng mà liệu nó có thực sự đáng để rút hầu bao ra rạp không ta?

Phim tình cảm nhưng "ít drama" đến bất ngờ

Phim kể về câu chuyện của Moon Na Young (Greta Lee), một nhà văn người Mỹ gốc Hàn và Jung Hae Sung (Yoo Teo), một anh chàng bình thường như bao người khác. Hồi còn nhỏ xíu, hai đứa đã thích nhau rồi nha. Hae Sung lúc nào cũng kể với mẹ về Na Young, còn bé Na Young thì bảo thích Hae Sung vì cậu ta "nam tính" lắm

9bea622ec30711c0a8f6.jpg


Nhưng mà đời không như mơ, hai người không thể lớn lên bên nhau được, bởi vì gia đình Na Young phải di cư sang trời Tây. Thế là Na Young đổi tên thành Nora Moon luôn. Phải mất rất nhiều năm sau, Hae Sung mới gặp lại cô bé Na Young ngày xưa. Nhưng chỉ là gặp... qua Facebook thôi nha mọi người ơi!

Hae Sung và Na Young tâm sự với nhau siêu nhiều và đều có tình cảm với đối phương. Giống hệt kiểu yêu xa ấy, nhưng chữ "yêu" thì cả hai chưa bao giờ nói ra luôn. Bởi vì giữa họ không chỉ cách xa về địa lý, mà còn cả quỹ đạo cuộc đời nữa

b90279672c15ee1a18ea.jpg


Một thời gian sau, Na Young nói với Hae Sung rằng mình đã phải nhập cư tận 2 lần mới đến được nước Mỹ. Cô muốn phải làm được điều gì đó tại đây cho xứng. Vì vậy Na Young chủ động đề nghị hai người tạm ngưng liên lạc, kiểu cho nhau một khoảng thở ấy. Cô hứa sẽ sớm quay lại. Nhưng mà lần "chia tay" đó kéo dài tận... 12 năm luôn các bạn ơi

Trong khoảng thời gian đó, Na Young đã gặp gỡ và cưới Arthur (John Magaro), chàng trai cô gặp ở trại sáng tác. Còn Hae Sung thì cũng có yêu một cô gái khác. Nhưng Hae Sung chưa sẵn sàng lập gia đình. Anh nói cô gái đó xứng đáng gặp một người tốt hơn kẻ tầm thường như mình. Nhưng thực ra có lẽ còn một lý do khác - đó là Hae Sung vẫn còn nhớ về Na Young nên chưa thể bước tiếp được.

7ffa4116332ef3359c8e.jpg


Hae Sung sang Mỹ để gặp Na Young dù bề ngoài anh tỏ ra thậm chí chẳng nghĩ về cô. Hai người chỉ có vài ngày ngắn ngủi bên nhau, tất nhiên là với tư cách bạn cũ thôi nha. Họ tâm sự siêu nhiều về cả quá khứ lẫn hiện tại. Phim kết thúc khi Hae Sung tạm biệt vợ chồng Na Young để về lại Hàn Quốc và tiếp tục với cuộc sống của riêng mình.

Khán giả "sợ xanh mặt" cảnh nam nữ chính hôn nhau, nam phụ bất ngờ chiếm spotlight

Những gì diễn ra trong Muôn Kiếp Nhân Duyên - số phận, câu chuyện, cảm xúc của Na Young và Hae Sung - đều vô cùng dung dị. Khán giả có thể bắt gặp những câu chuyện như thế ở ngoài đời. Đó có thể là bạn bè, người thân của mình, hoặc chính ta tự trải qua những điều tương tự.

Na Young đã từng thích Hae Sung. Nhưng nhân duyên đưa cô đến với Arthur, còn Hae Sung trở thành phần ký ức đẹp nhất trong cô. Còn với Hae Sung, dường như Na Young chưa bao giờ bước ra khỏi trái tim anh. Tuy nhiên, nhân duyên ở kiếp này giữa hai người lại không phải là mối quan hệ anh muốn

Gặp lại Na Young, trong Hae Sung từng nghĩ rằng nếu năm xưa mình sang thăm cô ấy, hoặc giả sử gia đình Na Young không di cư thì sao? Có thể họ sẽ cứ thế hẹn hò rồi chia tay, hoặc kết hôn và có một mái ấm với nhau.

Rất nhiều "what if" hiện lên trong đầu Hae Sung. Nhưng rồi, chẳng có chữ "nếu" nào trong hiện thực cả. Chỉ có bồi hồi, tiếc nuối, day dứt và cả sự trân trọng anh dành cho quá khứ. Anh hiểu Na Young phải rời đi thì mới thực hiện được hoài bão, được sống cuộc đời mình muốn, còn anh thì thích Na Young vì chính cô ấy. Và ngay khoảnh khắc này, Na Young năm ấy đã nằm lại trong quá khứ, chỉ có Nora Moon ở lại mà thôi.

6b0646fe962fbe452308.jpg


Dường như cả Na Young lẫn Hae Sung đều đã rung động khi gặp lại nhau trên đất Mỹ. Họ là người đặc biệt trong lòng đối phương và từng có với nhau quá khứ tươi đẹp không thể quên. Nhưng mà Na Young thực sự yêu Arthur và hiểu rằng hạnh phúc hiện tại xứng đáng được trân quý bằng cả tấm lòng. Còn Hae Sung, anh sang Mỹ tìm Na Young cũng chỉ đơn giản là để được gặp lại cô thêm lần nữa thôi.

Chính vì thế, Muôn Kiếp Nhân Duyên dù được gọi là tuyệt phẩm lãng mạn nhưng xuyên suốt phim, nam nữ chính lại chẳng hề có nụ hôn nào. Thực tế, đây thậm chí còn là điều người xem sợ nhất. Bởi nếu họ làm vậy, tác phẩm này sẽ trở nên dở tệ mất

d0dab08b37e5c3998463.png


Một điểm đáng nói nữa, đó là sức hút bất ngờ từ nam phụ Arthur. Đây chỉ là nhân vật phụ chẳng xuất hiện trên poster. Nên có lẽ khán giả sẽ lầm tưởng anh ta là vai phụ mờ nhạt xuất hiện bên lề câu chuyện buồn day dứt của cặp đôi chính. Nhưng không phải vậy đâu nha!

Arthur là nhân vật có những tâm tư, cảm xúc riêng rất đáng để khán giả suy ngẫm, đồng cảm. Anh ta cũng mang tới những tiếng cười cho khán giả bằng loạt biểu cảm duyên dáng, tự nhiên. Và bên cạnh đó, nhân vật này còn có những câu thoại tưởng là để gây hài, nhưng thực ra dụng ý lại sâu xa hơn thế nhiều

52fe10480a65112127e3.jpg


Nhìn chung, Muôn Kiếp Nhân Duyên là một bộ phim mà khán giả sẽ xem để hòa mình vào nỗi buồn, sự day dứt và những cảm xúc ngổn ngang của nhân vật, cũng là để hoài niệm về những ký ức của chính mình. Tác phẩm này giống như một bản tình ca chậm rãi với những khung hình đầy tính nghệ thuật. Nếu đây là điều bạn đang tìm kiếm, vậy thì hãy ra rạp ngay và luôn nha! Nhưng nếu muốn một bộ phim phải có nhiều nội dung, có cao trào kịch tính với những phân cảnh đầy ngọt ngào hoặc nhuốm màu bi thương, có lẽ bạn nên tìm một lựa chọn khác

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top