BanhCute5986
New member
"Nhân gian thất cách" (Thất lạc cõi người) là tác phẩm nổi đình nổi đám của nhà văn Nhật Bản Dazai Osamu. Hơn một thế kỷ trước, ông sinh ra trong gia đình địa chủ nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm của cuộc đời loạn lạc. Ông đã cố tự tử đến tận 5 lần, và ở tuổi 39, Dazai đã "thành công" bằng cách trầm mình
Tất cả những trải nghiệm trong những năm tháng u ám ấy đều được Dazai Osamu viết lại thành "Nhân gian thất cách" – câu chuyện về kẻ mất tư cách làm người. Và tác phẩm này đã sớm được chuyển thể thành manga bởi chính "ông hoàng kinh dị" Ito Junji chắp bút vẽ luôn!
Nỗi sợ đến từ chính con người
Ngay từ lúc còn nhỏ xíu, cậu bé Yozo đã có những suy nghĩ đầy phán xét về mọi người xung quanh. Cha cậu là người cực kỳ độc đoán và gia trưởng. Để cope với cuộc sống, Yozo đã tự biến mình thành một thằng hề , che giấu sự thất vọng tột cùng với xã hội này, đổi lấy một chút "tôn trọng" từ người khác.
Hồi niên thiếu, Yozo từng tận mắt chứng kiến chị em trong gia đình tàn sát lẫn nhau vì chuyện tình cảm. Lên đại học, bị lôi kéo bởi những "anh chơi" và đời sống mới lạ của tuổi trưởng thành, cậu dần bị dẫn dắt đến phố đèn đỏ ở Nhật. Chẳng mất bao lâu, Yozo từ bỏ luôn con đường sự nghiệp mà gia đình đã vạch ra, rồi đi tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn bằng... những thói quen trụy lạc
Không lâu sau, anh bắt đầu được mời vào một nhóm kín tuyên truyền tư tưởng Mac. Cuộc đời Yozo lại rẽ sang một hướng khác giữa xã hội loạn thế, các cuộc tuyên truyền chính trị và bạo động. Dù chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ này, nhưng anh vẫn cứ lạc bước theo và bị cuốn đi không hay biết.
"Nhân gian thất cách" có vẻ là một lựa chọn khá mới mẻ với Ito Junji đó. Ông thường hay focus vào những câu chuyện quỷ dị, viễn tưởng, kiểu weird weird ấy. Nhưng với "Nhân gian thất cách", chất kinh dị của ông không còn cách nào khác mà phải bộc lộ qua chính nhân cách con người và cuộc đời thực. Có vẻ như nỗi sợ thứ gì đó huyễn hoặc không có thật vẫn chẳng bằng nỗi sợ... hiện thực đâu
Những dấu ấn tăm tối từ phụ nữ
Những người phụ nữ xuất hiện trong đời Yozo đều để lại nhiều tác động, đồng thời cũng là cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Ban đầu là sự ám ảnh của hai chị em trong nhà, khiến họ tự hại lẫn nhau. Sau đó là những người phụ nữ ở phố đèn đỏ, tuy chỉ lướt qua nhưng vẫn để lại cho anh chàng Yozo những dấu ấn sâu sắc.
Tuy nhiên, Matagi có vẻ là người đáng sợ nhất với Yozo. Matagi là một phụ nữ theo phong trào chủ nghĩa Mac, nhanh chóng nảy sinh thứ tình cảm đầy chiếm hữu với Yozo. Cuối cùng là Tsuneko, một cô gái cũng đang vùng vẫy trong vũng lầy tâm hồn. Yozo quyết định tự tử cùng Tsuneko, nhưng cuối cùng chỉ có cô ấy ra đi
Bi kịch của kẻ "mất tư cách làm người"
Ngay từ đầu, Yozo đã mang tư tưởng của một kẻ outsider xã hội rồi. Cậu biến mình thành trò hề để "bắt chước" cuộc sống bình thường xung quanh, nhưng trong thâm tâm lại không hiểu nổi động cơ sống và tồn tại của con người là gì. Đến khi trưởng thành, lạc vào những rắc rối phức tạp hơn, Yozo vẫn cứ khiếp sợ cách thế giới này vận hành.
Bản thân Yozo dường như luôn cảm thấy tội lỗi, đặc biệt là với phụ nữ. Đó là lý do anh luôn nhìn thấy những "bóng ma" vất vưởng xung quanh: bóng ma của bạn bè, người thân, của những "người phụ nữ đáng sợ". Anh cho rằng mình đã gây ra cái chết của họ, nên Yozo vĩnh viễn bị ám ảnh bởi những bóng ma này
Hai lý do trên vẫn chưa đủ để giải thích tại sao Yozo, dù đã trở thành nhà văn tài năng, nhưng lại tìm đến cái chết vì không muốn làm người nữa. Mấu chốt có lẽ nằm ở sự thất vọng với xã hội, với con người. Đó là bi kịch mà lớp trẻ ở thời đại nào cũng từng cảm thấy. Vì vậy mà ngay cả thời hiện đại, nhiều người vẫn tìm thấy hình bóng chính mình trong "Nhân gian thất cách" này.
Nguồn: gamek.vn