Review Macbook Air M1 sau 5 tháng dùng: Ngon bổ rẻ hay chỉ là ảo tưởng?

Mình dùng con Macbook Air M1 màu hường 256GB, RAM 16GB được 5 tháng rồi, giờ ngồi review cho mọi người tham khảo nha!

Mình dùng để làm gì?

Công việc của mình khá cơ bản thôi:
• Mở dưới 5 trình duyệt web, lướt tầm 30-50 tab
• Cắt ghép ảnh cơ bản, Photoshop, Adobe Illustrator
• Zalo, Messenger, chat chit vớ vẩn
• TeamViewer, Word, các thứ linh tinh văn phòng

Thực ra mình cũng có tới 6 con laptop Windows, trong đó có cả em HP EliteBook 835 G7 (hay còn gọi là HP War X) - vốn nổi tiếng mỏng nhẹ, pin trâu lắm đó. Nhưng so với nhu cầu cơ bản của mình, xài Mac sướng hơn hẳn mấy điểm sau:

✨ Gập máy là tắt, mở là xài liền tay

Đóng nắp MacBook là nó off luôn, không chạy ngầm, không ăn pin. Mở lên là dùng ngay, nhanh như tắt mở màn hình điện thoại vậy. Còn laptop Windows thì phải sleep đủ kiểu, chờ mấy giây mới vào được - hơi lag mood!

⚡ Dùng pin mà vẫn mượt như xài điện

Đây là điểm mình thích nhất! Mac dù chạy pin hay cắm điện thì hiệu năng vẫn ngon đều đều. Còn laptop Windows dùng pin thì hiệu năng giảm hẳn, chắc còn khoảng 50% thôi. Mà cắm điện thì lại phải lày nhày với ổ cắm, dây nguồn lằng nhằng nữa chứ

Màn hình đẹp mà pin vẫn trâu

Màn hình Mac sáng đẹp mịn màng xịn sò vãi luôn, mà pin vẫn trâu! Laptop Windows muốn màn đẹp thì phải lên 4K, nhưng lúc đó pin tuột như... chạy marathon á Chứ không được như Mac đâu!

⌨️ Bàn phím gõ sướng tay

Phím MacBook hành trình 1mm thôi, nhưng gõ sướng tay vô cùng luôn! Cả ngày ngồi đánh máy mà không thấy mỏi. Còn phím laptop Windows hành trình cao, gõ lâu là đau cả ngón

Pin trâu bò cực phẩm

Đi sáng tới chiều không cần mang sạc theo! Đây là lý do số 1 khiến mình yêu thích Mac để đi làm hay đi cafe làm việc.

Nhưng mà...

Nói chung với nhu cầu hay phải di chuyển thì mình xài Mac. Còn nếu chỉ ở nhà thì xài Windows cho sướng vì dù sao cái Finder của Mac nó ngu như... hơi khó dùng vậy, mình xài thấy chán lắm!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top