Review hành trình khởi nghiệp: Từ 200 triệu đến những bài học thật brutal

bf06d2609a37e6cd9932.jpg


Chào mọi người, hôm nay mình xin được chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của bản thân. Mình đã bỏ ra hơn 200 củ khoai để bắt đầu con đường này... Hy vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích cho bạn nào đang có ý định "nhảy vào lửa" nhé, có thắc mắc gì cứ thả comment bên dưới nha!

Tổng quan về hành trình khởi nghiệp này:

Đây là sản phẩm mang tính tinh thần thuần túy, có khổ có sướng, mang tính chất đọc cho vui như nhật ký của người khác vậy. Không có gì là khuyến cáo về kinh nghiệm hay bài học đâu nha các bạn

ecfe6bafc849af263670.jpg


Những thứ mình thích ở cuộc chơi này

1. Bước ra khỏi vùng an toàn:
Từ cái giếng nhỏ nhảy sang cái giếng to hơn ấy mà. Tốt hơn hay không thì chưa rõ luôn. Mình biết khởi nghiệp là tốt cho bản thân, cần thực hiện những điều mình trăn trở và mong muốn. Nhưng mà đứng trước cái giếng mới chưa biết nông sâu thế nào, nhảy xuống không dễ đâu nha - một là phải có quyết tâm cao, hai là có thằng nào đó đạp cho một phát Và rồi mình cũng...NHẢY!

2. Ra quyết định nhanh gọn: Trước đây mình làm ở công ty to, mỗi lần muốn quyết định gì phải thuyết phục cấp trên, ngành ngang, ngành dọc, rồi truyền cảm hứng cho cấp dưới nữa. Giờ thấy ez quá, quyết cái rẹt luôn - đúng thì thôi, sai thì mất tiền. Mà tiền tươi nó khác hẳn tiền trên slide các bác ạ

3. Chủ động thời gian: Giữa việc chủ động thời gian và làm việc ít nó khác nhau nha các bạn. Đang làm có đứa rủ đi uống bia? Chốt là get go luôn! Thời gian làm việc không còn quan trọng nữa, vì mình sẽ luôn trong trạng thái làm việc - T7, CN, ngày lễ là cái gì? Làm việc 8h/ngày là gì nếu không bán được hàng?

5356ef316137bc6a0e49.jpg


Những thứ mình không thích lắm

1. Chuyện lời hứa:
Mình luôn cố gắng đúng hẹn, kể cả việc được mời đi tiệc cưới thiệp ghi 11h thì cố gắng đến đúng 11h. Ở công ty chuyên nghiệp được làm việc với người có chuyên môn (hồi xưa mình không nghĩ thế, xin lỗi đồng nghiệp cũ nhé ). Trễ deadline chỉ cần nhắc 1 hoặc tối đa 3 lần là sẽ có phản hồi (chất lượng thì chưa biết). Kỷ lục của mình khi làm với đối tác, nhân viên là hẹn 9 lần, tưởng 9 hoá ra còn tiếp tục... Không phải 1 mà 3-4 đối tác đều thế, nên mình sẽ bị thất hứa với Khách luôn

2. Dễ xa đà: Vì chủ động quá nên rất dễ xa đà làm việc vớ vẫn, ví dụ lướt FB, TikTok...hết buổi sáng luôn á

3. Dễ buông xuôi: Mình làm cùng một số người, cứ gặp khó là đòi bỏ, đa số đều thế, phải động viên sát cánh mãi... Mình thấy mình chẳng phải con ông cháu cha gì, xuất thân nông dân, thế hệ mới đến phiên mình, xác định đã làm là phải có khó khăn rồi. Mà nó nhiều lắm đấy...

Nên thử hay không?

Không biết luôn. Chỉ là tự sự cá nhân thôi. Nếu bạn rảnh thì ghé qua fanpage của mình, lỡ mai mốt có mua sắm gì có thêm chỗ lựa chọn nè: https://www.facebook.com/MetaWood47

03ed3ee5f3272cf1da6b.jpg


P/s: Post sai mục rồi, làm sao di chuyển đây ta?

Update từ các bạn:

• "Đã like face, chúc bạn thành công nhé!!!"
• "Em phải dùng chuột bôi đen để đếm số 0 trong giá thành của bác" (haha xin lỗi nha)
• "Giống mình quá, đang cố gắng thay đổi những thứ bạn đã nêu"
• "Mình có đi một vài showroom xem gỗ muồng đen mà thấy nó vân nhiều, các đường vân khít nhau, không biết là do đã xử lý hay sao mà nhìn khác gỗ bác nhiều"
• "Mình start up nên hiểu hết những vấn đề này "
• "Nể tinh thần khởi nghiệp của bác. Nhưng không hiểu lý do gì mà typing lỗi quá nhiều..."
• "Mình cũng ở Dak Lak, mình ở Buôn Ma Thuột. Hẹn có dịp cafe với bạn nhé. Chúc bạn khởi nghiệp thành công!"
• "Wow chúc bác thành công. Thấy máy móc toàn Makita chính hãng là uy tín rồi "
• "Viết sai tùm lum và đọc ngộ nghĩnh vậy vậy"
• "Rốt cục không hiểu chuyện gì đang xảy ra "

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top