Review đồ bảo hộ: Chọn hàng nào cho đáng đồng tiền bát gạo? ️✨

8375e721cd314518c96d.jpg


Đầy đủ đồ bảo hộ đây nè các bạn! Nhìn có đủ chưa? Chứ không có đồ bảo hộ mà rớt xe như thế này thì... ơ hay, mình nghe đâu đó là cứ 10km/h thì ta sẽ mất 1cm da thịt đấy, nghe mà rợn người luôn

8375e721cd314518c96d.jpg


Nghĩ mà thấy sợ á, rớt xe không có đồ bảo hộ thì chắc chắn "bay màu" mất 1cm da thịt mỗi 10km/h rồi. Làm sao chịu nổi?!

e7424fe0eab08fe03004.jpg


Mời các bạn đã từng xài vào bình luận nào!

Có bác comment: "Thế mới là đồ ngủ thôi. Phải như thế này mới an tâm!!!"

Ông bác khác lại góp ý: "Tiền nào của nấy bạn ơi! Một bộ thường thường cũng phải 30 triệu, xịn hơn tầm 50 triệu, còn GP thì chắc ngoài 100 triệu luôn." Ông bà xưa đã dạy: tiền nào của đó mà

Thực ra bộ full suit (race suit) là chuyên nghiệp nhất rồi, nhưng mà chủ yếu để đua hoặc đi bão thôi nha! Chứ mặc hàng ngày thì nóng muốn chết, mà đái cũng khó khăn lắm luôn Nếu bạn nào có tiền và có hứng thì có thể mua các bộ đồ rời loại bốn mùa, một mùa, loại da hay loại sợi gì cũng có hết, bảo vệ cũng đủ cả, chỉ là có xiền hay không thôi

À mà bộ đồ ở MotoGP làm bằng da Kangaroo đấy, nón toàn carbon, ở giải này cái gì cũng đỉnh của chóp hết!

Có bác xác nhận: "Mình không bao giờ nói bừa đâu bạn ơi! Mình nhớ lúc phỏng vấn Casey Stoner hay Pedrosa gì đó (cũng lâu rồi), họ nói đồ của họ làm bằng da kangaroo vì nó là loại da có độ linh hoạt cao nhất, thuận tiện cho việc xử lý xe. Có thể giờ nó thay loại da khác thì mình không rõ, bạn search lại thử xem!"

Đúng rồi, có làm bằng da chuột túi thật đấy!

Giờ đến phần quan trọng nè: Các bạn nào đã sử dụng qua rồi thì cho nhận xét về thương hiệu bảo hộ mình đang xài đi! Ví dụ như nón fullface thì có quá nóng không (ý là thông gió kém tệ so với các thương hiệu khác), chất liệu da có ổn không, giày nào êm, đi mưa ra sao, đi nắng thế nào... đại loại là vậy!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top