Mình cọc mua Bphone ngay từ hôm ra mắt luôn nha, vì thấy giá khá ok để xuống tiền. Một phần cũng vì respect tinh thần làm việc của bác Quảng - làm Bphone vì đam mê chứ không phải vì tiền, thua lỗ mấy trăm tỷ mà vẫn cày đến đời thứ 3. Điểm này làm mình thực sự khâm phục và tự nguyện làm "chuột bạch" Đồng nghiệp còn cà khịa mình khờ vì tin người
Nhận máy cực drama ngày 19/10
Hôm đó mình có việc phải xa HN nên gọi hỏi BKAV xem có máy giao không. Các bạn tổng đài bảo tối rồi không kịp vì nhân viên về hết, hẹn sáng hôm sau 8h (vì 9h mình phải rời HN). Nhưng plot twist là 8h tối hôm đó có 1 anh bạn gọi lại hỏi có nhận được luôn không, anh sẽ đem máy qua nhà riêng. Chắc hẳn anh này trong team dev Bphone, vì thấy anh nhiệt tình kinh khủng - chỉ có người làm ra sản phẩm đó mới tận tâm như vậy
Khui máy và trải nghiệm đầu tiên
Nhận máy, mở hộp và thao tác luôn. Lúc đầu còn khá lúng túng với các thao tác cử chỉ nhưng sau rồi cũng quen. Máy nhẹ, đẹp, đang cầm con S9+ nặng chuyển qua cảm giác sướng phết. Mình thích sự mỏng nhẹ hơn là cảm giác cầm đầm tay. Vậy là lắp sim chính vào, dùng làm điện thoại chính từ hôm đó.
2 ngày đầu: Muốn đập máy luôn
Nói thật là 2 hôm đầu cũng có lúc nản muốn đập mẹ Bphone luôn vì lag, mà trót đưa S9+ cho bà xã rồi không đòi được Phải hi sinh sự tiện dụng của Samsung Pay, giờ đi ra ngoài cứ phải cầm cái ví dày cộp. Rồi lại lag ứng dụng chat, đa nhiệm, lại hay tụt pin nữa, tháo sim ra lắp qua lắp lại thì không khít, cảm ứng cử chỉ không quen hay nhận nhầm làm mình dùng rất bối rối. Nói chung 2 ngày đầu mấy thằng đồng nghiệp nhìn mình đắc ý lắm vì tội "ngu"
Kiên nhẫn và kết quả bất ngờ
Vậy nhưng 1 phần vì tiếc của - 1 phần vì cũng chưa mua được máy mới, 1 phần là comment review "đôi dòng cảm nhận" của mình nhận phản hồi tích cực từ anh em nên mình kiên nhẫn với Bphone dùng đến hôm nay là 1 tuần. Và cũng rất nhanh, CSKH của BKAV đọc được "đôi dòng" của mình và liên lạc để xin hỗ trợ, xin log của BOS để fix bug
Kết quả là từ hôm nhận máy đến nay là 7 ngày, BOS cập nhật tới 4 lần luôn Và thực sự là máy đã đỡ lag hơn hẳn, dùng mượt hơn hẳn (chắc một phần cũng do mình chấp nhận nó lag nên thao tác cũng chậm lại
Kết luận: Quyết định gắn bó!
Người ta bảo qua cơn bĩ cực, tới ngày thái lai. Sau 7 ngày dùng thử mình đã quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với Bphone 3 làm điện thoại chính. Hi vọng BKAV qua cơn bĩ cực với Bphone 1,2 thì Bphone 3 sẽ là quả ngọt của anh Quảng.
Nguồn: tinhte.vn