Review Bphone 3: Hành trình "lột xác" của hàng Việt có thực sự xịn? ✨

6f2c0a961b0b5816da8d.jpg


Từ năm 2015 khi Bphone 1 chính thức ra mắt, mình đã vô cùng ấn tượng luôn! Mặc dù mới là lần đầu làm điện thoại, còn hơi "baby" nhưng Bkav đã làm khá ổn về mặt thiết kế rồi đó. Tuy nhiên phải thừa nhận cấu hình lúc đó thì... chưa thực sự "đỉnh" cho lắm

Rồi đến Bphone 2017 ra mắt, lần này phải công nhận Bkav tiến bộ "vượt bậc" luôn! Cả thiết kế lẫn cấu hình đều lên đời hẳn. Điểm trừ duy nhất là giá hơi "căng" so với các máy cùng tầm.

Đến ngày 10/10/2018, Bkav lại một lần nữa cho thấy họ không chỉ giỏi làm phần mềm, mà mảng điện thoại cũng "chơi" rất ổn! Cấu hình mượt mà, tầm giá có thể "đấu" được với các đối thủ cùng phân khúc rồi đấy

Điểm mình "mê" nhất ở Bphone 3 này là:

Màn hình tràn đáy siêu ấn tượng
Chống nước chuẩn IP68 (xịn luôn!)
Camera tuy không theo xu hướng kép nhưng cho ra ảnh cực nét, màu sắc rất "real", ngay cả khi chụp thiếu sáng vẫn ngon
Bảo mật đỉnh cao, chặn tin rác hiệu quả (cái này yêu lắm!)

Một điểm nữa phải kể đến là pin 3000 mAh tưởng không "trâu" mà "trâu" không tưởng! Lướt web, xem tin tức, chơi game nhẹ suốt ngày mà tối về vẫn còn hơn 30% pin nè

Mình tin chắc lần này với Bphone 3, Bkav sẽ hoàn toàn "chinh phục" được người dùng Việt. Biết đâu vài năm nữa còn ra nước ngoài "làm loạn" nữa chứ!

Còn đây là góc nhìn từ cộng đồng:

"Mình cũng do dự lắm khi mua Bphone, nhưng đang xài Bphone 2 thấy pin trâu, trải nghiệm đủ dùng. Vì Bphone 2 đang ngon nên chưa nâng cấp lên 3, các bác ạ!"

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng: "PR quá đà gây phản cảm quá!!!"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top