Reunion sau 44 năm: Cả hội tưởng được "flex" miễn phí, nhìn hóa đơn 10 chai rượu mà "toát mồ hôi hột"

GauBoy

New member
2c753d84757bc3b98d11.png


Nhìn hoá đơn thanh toán sau buổi họp lớp ai cũng "đứng hình" vì giá của 10 bình rượu chứ không đùa đâu nhé!

Story về cuộc reunion cực "đỉnh" diễn ra tại Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đang viral khắp cõi mạng xứ Trung nha mọi người ơi.

Được biết, buổi họp lớp "đặc biệt" này do ông Lưu 62 tuổi sống tại Chiết Giang đứng ra tổ chức đó.

Ông Lưu cho biết, vì muốn gắn kết tình cảm bạn bè anh em thân thiết, nên ông đã tự mình đứng ra tổ chức buổi họp lớp và mời khoảng 30 người bạn học cũ về thăm lại trường xưa. Vibe tình cảm lắm nha!

Nhận lời mời của ông, các bạn học đều vui vẻ tề tựu đông đủ. Thậm chí ngày đi thăm trường số người về còn lên đến hơn 40 người luôn á. Đông hơn dự tính hẳn!

Sau khi thăm trường mọi người tới nhà hàng do ông Lưu đặt trước, tại đây mọi người vừa nói chuyện vừa ăn uống vô cùng vui vẻ. Chill và thoải mái lắm nè!

148932a1fa89d1658e5f.png


Trước khi kết thúc buổi họp lớp các bạn học cũ đều cảm ơn ông Lưu vì đã đứng ra tổ chức buổi reunion ý nghĩa.

Nhưng plot twist đến rồi! Đúng lúc này nhân viên mang hoá đơn lên thanh toán. Mọi người có mặt trong buổi tiệc đều "toát mồ hôi" khi nhìn thấy giá của bữa tiệc hôm nay lên đến hơn 100.000 NDT (khoảng 340 triệu VNĐ)

Trong đó riêng 10 bình rượu đã có giá gần 300 triệu luôn á! Lúc này ai cũng "trân mắt trợn mắt" hết nha!

Lúc bấy giờ mọi người mới biết, bình rượu vừa uống là rượu Mao Đài. Đây là loại rượu được làm từ cao lương rất nổi tiếng tại Quý Châu. Tùy vào thời gian ủ, rượu Mao Đài có thể lên tới 60 - 70 triệu một bình. Xịn sò vô cùng!

14ef2d0a532feb95eb7b.jpg


Vào lúc mọi người cảm thấy lúng túng không biết "dồn tiền" thế nào thì ông Lưu đã vui vẻ nói với các bạn học rằng, hôm nay cũng là ngày ông chính thức nghỉ hưu. Nhân dịp họp lớp, ông Lưu xin phép mượn ngày này mời mọi người tới chung vui cùng mình.

Do đó bữa hôm nay ông Lưu sẽ đứng ra chi trả toàn bộ! Mọi người nhẹ cả người luôn nha! Đổi lại năm sau mọi người lại cùng nhau tổ chức gặp mặt như năm nay.

Các bạn học đều cảm kích trước tấm chân tình của ông Lưu và cùng hứa rằng nhất định sẽ tổ chức họp lớp thường niên. Lần sau chắc phải ông Lưu tiếp không nhỉ?

Câu chuyện về cuộc họp lớp đặc biệt của ông Lưu được một người bạn chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người rồi đó!

Họp lớp là dịp để bạn học cũ tề tựu cùng nhau thăm lại trường xưa, tri ân thầy cô và ôn lại những kỉ niệm tuổi học trò quý giá. Vào những ngày này, mọi người thường quây quần bên nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống.

Có thể nói đây là một trong những cuộc gặp vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ với nhiều người. Nhất là khi được "đại ca" treat hẳn rượu xịn như này nè! ✨

74bfa75cc21913b37cba.jpg


4babaa9a94b2ba4b59a6.jpg


24458aadc0edfd4a4f8d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top