SunBobo3226
New member
Trời ơi, rét kiểu này ai mà đi chơi được! Đợt rét đậm bất ngờ đã khiến các khu vui chơi ngoài trời ở Hà Nội dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn
Phóng viên check-in sáng nay thấy do thời tiết rét tay rét chân quá trời nên đường phố Hà Nội cũng như các khu vui chơi, công viên lớn đều thưa người vô cùng. Không khí lạnh thấu xương thật sự!
Đến công viên Thủ Lệ, gần 11 giờ trưa mà vẫn chỉ lác đác vài gia đình đưa con và các bạn trẻ tới đây check-in, thăm các chuồng thú. Khu vui chơi dành cho các bé - nơi thường "cháy vé" mỗi dịp lễ Tết thì giờ cũng "vắng như chùa bà Đanh", nhiều người bán hàng, nhân viên điều khiển trò chơi chỉ còn biết ngồi co ro với nhau cho ấm
"Năm nào ở đây cũng đông nghịt người, vì các bé nó thích đến xem thú, chơi trò chơi lắm... Nhưng đêm qua thời tiết đột ngột chuyển rét nên sáng nay trời rét cắt da cắt thịt thế này thì các gia đình ở tỉnh xa chắc cũng ngại đưa con đi chơi, nên khách đến đây ít hơn hẳn các năm trước", một nhân viên ở đây chia sẻ.
Còn các khu như Hoàng Thành, công viên nước Hồ Tây... cũng "ế ẩm" không kém. Ai cũng thà ở nhà ôm chăn cho ấm
Tuy nhiên, lượng khách "khá khẩm" hơn một chút là ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Lăng Bác và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vẫn có không ít gia đình từ các tỉnh xa cố gắng vượt rét đưa các bé về đây để thăm viếng các di tích lịch sử
Nguồn: soha.vn