Ê tụi bay, tao là rết đây! Chính xác hơn là một anh rết khổng lồ từ rừng Amazon nha. Tao biết là đa số mấy bạn đều sợ nhà rết vãi, nhưng hôm nay để tao kể cho nghe mấy cái fact thú vị về team tao đi.
Thật ra thì tao cũng hiểu tại sao người ta lại ngại nhà rết. Đôi khi tao nhìn sang đứa bạn cùng loài còn thấy rợn á Mấy bác nuôi rết làm cảnh cũng toàn vì cái vibe trườn bò uốn lượn nhiều chân nhìn ghê ghê ấy thôi, chứ tao cũng không dễ thương gì đâu nha.
Anyway, vì bị ghét quá nên chẳng ai muốn tìm hiểu xem tao có gì đặc biệt cả. Nên hôm nay để tao tự giới thiệu, ít ra các bạn cũng biết là nhà rết không phải loại sâu bọ tầm thường đâu nhé!
Plot twist: Rết không phải là côn trùng nha các bro!
Nhiều người cứ nghĩ rết là côn trùng, nhưng đó là miss information rồi. Tụi tao tuy cũng thuộc họ chân đốt nhưng được xếp vào lớp chân môi riêng. Cùng họ chứ khác lớp hoàn toàn luôn á!
Điểm khác biệt dễ thấy nhất: côn trùng chỉ có 6 chân, còn tụi tao thì nhiều gấp mấy lần ấy. Anh em bọ cạp cũng vậy, không phải côn trùng đâu nha!
Size của tao thì đỉnh của chóp
Team rết Amazon chúng tao là to nhất trong cả dòng họ luôn. Một anh rết trưởng thành dài tới 30cm, thậm chí còn hơn nữa. Đó là kỷ lục đấy các bạn ơi!
Về chuyện độc của tao...
Hai cái chân trước của tao mọc hơi lạ, nhìn như nanh vậy đó, và có độc nha. Tao dùng nó để săn mồi và tự vệ thôi.
Vì mang danh "khổng lồ" nên menu của tao cũng đa dạng lắm: thằn lằn, ếch nhái, chuột, thậm chí cả mấy con nhện Tarantula khổng lồ cũng là món ăn của tao luôn
Thật ra độc của nhà rết không mạnh lắm đâu, chưa có case nào chết vì bị rết cắn cả. Nhưng để tao spoil một chút: độc của tao có thể gây ra một trong những cơn đau kinh hoàng nhất thế giới đấy. So yeah, stay away khỏi tao nhé các bạn trẻ!
"Con trăm chân" - Cái tên này sai bét nha!
Người ta hay gọi rết là "con trăm chân" nhưng thật ra thì số chân của tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ là 100. Ghi nhớ điều này đi!
Số chân của nhà rết tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Có loài chỉ 30 cái, nhưng có anh thì lên tới gần 400 cái luôn! Tuy nhiên có một rule vàng: số cặp chân của rết luôn luôn là số lẻ.
Vì vậy, 100 chân = 50 cặp = số chẵn → impossible!
Số chân của tao không cố định đâu nha
Số chân phụ thuộc vào... biến cố cuộc đời luôn á. Khi bị tấn công, tao sẵn sàng hi sinh mấy cặp chân để chạy thoát, rồi qua lần lột xác sau thì số chân đó được hồi phục hoặc... mọc thêm ra nữa!
Hack cuối cùng: Tao có "mắt sau gáy" đấy!
Bình thường tụi tao có một cặp ăng-ten trên đầu để dò tìm thức ăn. Nhưng riêng rết Amazon như tao, chúng tao có thể dùng mấy cặp chân cuối cùng làm ăng-ten dự phòng luôn.
Nguồn: soha.vn