TepNgok7415
New member
Trời lạnh quá cũng đáng sợ không kém! Một gia đình ở Hà Tĩnh vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm, trong đó có bé trai mới 1 tháng tuổi phải chuyển luôn ra Hà Nội điều trị
Theo Công an xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc nghiêm trọng này khiến cả gia đình phải nhập viện cấp cứu. Bé trai nhỏ nhất trong nhà bị suy hô hấp nặng nên phải chuyển luôn ra tận Hà Nội điều trị.
Sáng nay 22/12, khoảng 7h, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận anh N.Đ.P. (34 tuổi, trú tại thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình) cùng vợ là chị N.T.B. (34 tuổi) và con trai N.Đ.T. (1 tháng tuổi) trong tình trạng bất tỉnh do ngộ độc khí CO khi đốt than củi để sưởi ấm.
Người thân gia đình cho biết, chị B. vừa sinh con trai được 1 tháng thôi. Do trời trở rét đậm nên gia đình thường xuyên đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm cho ấm áp.
Sáng nay, do không thấy anh N.Đ.P dậy chở hai con đầu đi học như thường lệ, anh trai của anh P. sang gọi không được nên đã phá cửa vào kiểm tra. Và rồi phát hiện cảnh tượng ám ảnh: cả 3 người đều đã bất tỉnh
May mắn là người thân phát hiện kịp thời và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ngay lập tức.
Hiện tại, sức khỏe của cả 3 nạn nhân đã ổn định hơn nhưng vẫn phải thở ôxy hỗ trợ.
"Vừa qua, lực lượng công an xã đã thường xuyên tuyên truyền và tăng cường kiểm tra để người dân không đốt than, củi trong phòng kín nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên, do thời tiết lạnh, nhiều gia đình vẫn chủ quan và không thực hiện như khuyến cáo", Trung tá Trần Hoài Nam, Trưởng Công an xã Cẩm Bình cho hay.
Nguồn: soha.vn