Sau những drama từng làm chấn động showbiz, NSƯT Hoài Linh đã có khoảng thời gian gần như "ở ẩn" khỏi spotlight. Anh giảm xuất hiện trước truyền thông, social media cũng lặng thinh hẳn, không còn hoạt động rần rần như ngày xưa và cũng ít tham gia các show giải trí nữa.
Nhưng mà ở tuổi 56, Hoài Linh đang chọn một lối đi comeback rất khác biệt. Không ồn ào tuyên bố tái xuất, không lợi dụng truyền thông để gây sóng gió, anh từng bước quay trở lại qua những dự án phù hợp với mình thôi. Đáng chú ý là hành trình ấy bắt đầu từ chính những mảng từng làm nên tên tuổi của anh – điện ảnh và sân khấu.
Một trong những cột mốc đáng ghi nhận nhất phải kể đến "Làm giàu với ma". Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Hoài Linh trên màn ảnh rộng và ẵm luôn khoảng 128 tỷ đồng doanh thu, xịn xò không? Thành công này được nối dài với "Làm giàu với ma 2", giúp anh có thêm một tác phẩm vượt mốc trăm tỷ với khoảng 101 tỷ đồng. Tính ra chỉ hai phần phim đã thu về hơn 229 tỷ đồng rồi nha, chứng minh sức hút của Hoài Linh với khán giả vẫn còn đó dù anh đã vắng bóng khá lâu
Quan trọng hơn nữa, những thành tích phòng vé này có thể xem là bàn đạp để Hoài Linh tiếp tục comeback với điện ảnh. Thay vì xuất hiện dày đặc kiểu tấn công truyền thông, anh dường như lựa chọn những dự án ưng ý, để khán giả nhớ đến mình qua vai diễn chứ không phải những câu chuyện thị phi bên lề nữa.
Không chỉ điện ảnh, Hoài Linh còn từng bước trở lại với sân khấu kịch – nơi gắn bó sâu đậm với anh trong bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật. Điều đáng chú ý là màn trở lại lần này không mang vẻ của một cuộc tái xuất đình đám kiểu "trời ơi đất hỡi". Hoài Linh không làm marketing ầm ĩ cho bản thân, cũng không thường xuyên lên mạng xã hội để update đời sống hay flex hình ảnh gì cả.
Anh chọn cách tự bước đi lại từ đầu, từng vai diễn, từng sân khấu, từng dự án một cách bình yên. Với một nghệ sĩ từng đứng ở vị trí đỉnh cao của làng giải trí, việc chấp nhận trở lại theo cách chậm rãi như này chắc hẳn không phải chuyện đơn giản tý nào
Sau những sóng gió, có lẽ điều Hoài Linh tìm kiếm không còn là ánh hào quang hay sự xuất hiện dày đặc trên truyền thông nữa rồi. Ở tuổi 56, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được làm công việc mình yêu thích, được đứng trên sân khấu, được hóa thân vào nhân vật và nhận những tràng vỗ tay từ khán giả thôi mà.
Có thể anh không cần phải trở lại vị trí từng có, cũng không cần chứng minh quá nhiều điều với bất kỳ ai nữa. Việc anh vẫn muốn bước tiếp với nghề, dù bắt đầu lại một cách lặng lẽ, đã là điều đáng trân trọng rồi
Nguồn: saostar.vn