Respect cho chị Hồng Đào: 64 tuổi vẫn "cháy" hết mình với đam mê điện ảnh

c4c4917a7d73e32b6840.jpg


Ở tuổi 64, khi đã có trong tay một sự nghiệp xịn sò và bao thành công trên màn ảnh rộng, chị Hồng Đào hoàn toàn có thể chọn chill, sống chậm rãi và tận hưởng thành quả sau mấy chục năm cày cuốc. Nhưng mà không, chị lại chọn một hướng đi khác khi tiếp tục đi tìm những tình yêu mới với nghệ thuật, bằng những vai diễn và dự án điện ảnh mới. Có lẽ đây chính là điều khiến fan cảm thấy mừng cho chị nhất!

d643020e01cd06b4187f.png


Vài năm trở lại đây, Hồng Đào trở thành một trong những cái tên hot nhất trên màn ảnh rộng Việt Nam. Sau nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu, chị có màn comeback điện ảnh cực đỉnh với Mai của Trấn Thành. Bộ phim đạt doanh thu 551 tỷ đồng luôn, đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của Hồng Đào.

Thay vì xem Mai là một dấu son để khép lại sự nghiệp điện ảnh, Hồng Đào lại lựa chọn bước tiếp. Chị liên tục xuất hiện trong nhiều dự án như Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại,... Ở mỗi bộ phim, chị lại mang đến một màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung là khả năng diễn xuất giàu nội tâm, tiết chế và dễ dàng chạm đến cảm xúc của người xem.

26101d0aa27954ec50d5.png


Điều đáng nói là những thành công này đến khi Hồng Đào đã bước qua tuổi 60 rồi. Đây vốn là thời điểm mà nhiều nghệ sĩ lựa chọn thu hẹp công việc, nhưng Hồng Đào dường như vẫn còn quá nhiều điều muốn kể bằng nghệ thuật. Và chị đã không dừng lại!

Sau những vai diễn được khán giả đón nhận, Hồng Đào tiếp tục đi tìm tình yêu mới với vai diễn hứa hẹn khác biệt trong Lên Hương, Ngày Con Còn Mẹ hay Người Mẹ Xấu. Mỗi dự án mới lại cho thấy chị chưa bao giờ muốn sống dựa vào hào quang của quá khứ. Đó là một lựa chọn đáng trân trọng vô cùng! Bởi nếu thành công ở tuổi trẻ có thể được xem là điều tự nhiên của một nghệ sĩ đang ở độ chín, thì việc vẫn giữ được khát khao làm nghề ở tuổi 64 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hồng Đào không còn cần phải chứng minh mình là ai nữa. Tên tuổi, vị trí và thực lực của chị đã được khán giả ghi nhận từ lâu lắm rồi. Nhưng có lẽ, bản thân chị vẫn muốn thử sức.

Hồng Đào muốn biết mình có thể hóa thân thành nhân vật nào khác, có thể chạm đến khán giả bằng câu chuyện nào khác và còn có thể đóng góp thêm điều gì cho điện ảnh. Chính sự tò mò và tình yêu ấy khiến Hồng Đào tiếp tục bước về phía trước, thay vì đứng yên tận hưởng những gì đã có.

Nếu gọi những dự án mới là tình yêu thì đây có lẽ là mối tình đẹp nhất của Hồng Đào ở tuổi 64. Một tình yêu không cần sự ồn ào, không cần những lời hứa, mà được chứng minh bằng việc chị vẫn xuất hiện trên phim trường, vẫn đọc kịch bản, vẫn hóa thân vào những nhân vật mới và vẫn nghiêm túc với từng vai diễn. ✨

5778709b44511954e21d.png


Sau những thăng trầm của cuộc sống, Hồng Đào dường như đã tìm được sự bình yên trong chính công việc mình yêu thích. Những thành công của điện ảnh không chỉ mang đến cho Hồng Đào hào quang, mà còn mở ra cơ hội để chị tiếp tục sống với đam mê.

Vì thế, khán giả có lý do để mừng cho Hồng Đào. Mừng vì sau những nốt trầm, chị không chọn khép lại. Mừng vì sau thành công, chị cũng không tự bằng lòng. Và càng mừng hơn khi ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn đủ dũng cảm để đi tìm những tình yêu mới trên hành trình nghệ thuật.

Có thể những vai diễn sắp tới sẽ tiếp tục thành công, cũng có thể sẽ có dự án không đạt được kỳ vọng. Nhưng điều đó dường như không còn quá quan trọng nữa. Bởi giá trị đẹp nhất nằm ở việc Hồng Đào vẫn đang bước đi.



Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top