Han2k99015
New member
Tin này khiến hội mê du lịch phải "đau tim" và mong resort sớm comeback với diện mạo xịn hơn nữa!
Thông tin Zannier Bãi San Hô - khu nghỉ dưỡng xịn xò tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) buộc phải nghỉ chơi dài hạn khiến dân tình không khỏi tiếc hùi hụi. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng nặng nề của bão Kalmaegi kèm theo tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam trong thời gian qua.
Theo thông báo chính thức từ đơn vị vận hành, resort hiện đang bước vào giai đoạn sửa chữa và nâng cấp toàn diện để khắc phục các hạng mục bị hư hại sau thiên tai. Dự kiến Zannier Bãi San Hô sẽ tạm đóng cửa đến hết tháng 3/2026 để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp cho khách khi quay lại. Trên website chính thức, thời gian đặt phòng cũng đã được cập nhật từ tháng 4/2026, cho thấy kế hoạch mở cửa lại đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Zannier Bãi San Hô tọa lạc trên một bán đảo riêng tư cực chill, giữa không gian yên bình và gần như còn nguyên nét hoang sơ của khu vực ven biển miền Nam Trung bộ. Nơi đây gây ấn tượng bởi cảnh quan đa dạng sinh học độc đáo, gần rạn đá Gành Đá Đĩa nổi tiếng, cùng những làng chài nổi lân cận vẫn giữ nguyên nếp sống truyền thống, mang đến nguồn hải sản tươi rói mỗi ngày Khu vực này cũng được mệnh danh là nơi có khoảnh khắc bình minh đẹp top đầu Việt Nam luôn nha!
Khu nghỉ dưỡng có tổng diện tích khoảng 98 ha, gồm 73 căn biệt thự quay mặt ra bãi Nồm, phía sau tựa đồi thấp, giáp đầm Cù Mông. Các biệt thự được chia thành ba nhóm chính: đồi, đồng lúa, biển. Villa đồi lấy cảm hứng từ nhà dài Ê Đê, villa biển mô phỏng nhà cổ người Chăm dọc bờ biển hơn 1 km và khu villa hướng ra cánh đồng lúa, cùng hai căn biệt thự đặc biệt mang dáng vóc nhà rông Tây Nguyên có hồ bơi vô cực xịn sò
Mức giá lưu trú tại Zannier Bãi San Hô cũng thuộc hàng "đắt xắt ra miếng" trong khu vực, dao động từ khoảng 10 triệu đồng/đêm cho hạng phòng thấp nhất và có thể lên đến hơn 110 triệu đồng/đêm đối với villa 4 phòng ngủ, tùy thời điểm và chưa bao gồm thuế phí (chưa vào thuế phí nha mọi người ơi ).
Nguồn: soha.vn
Thông tin Zannier Bãi San Hô - khu nghỉ dưỡng xịn xò tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) buộc phải nghỉ chơi dài hạn khiến dân tình không khỏi tiếc hùi hụi. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng nặng nề của bão Kalmaegi kèm theo tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung Việt Nam trong thời gian qua.
Theo thông báo chính thức từ đơn vị vận hành, resort hiện đang bước vào giai đoạn sửa chữa và nâng cấp toàn diện để khắc phục các hạng mục bị hư hại sau thiên tai. Dự kiến Zannier Bãi San Hô sẽ tạm đóng cửa đến hết tháng 3/2026 để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp cho khách khi quay lại. Trên website chính thức, thời gian đặt phòng cũng đã được cập nhật từ tháng 4/2026, cho thấy kế hoạch mở cửa lại đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Zannier Bãi San Hô tọa lạc trên một bán đảo riêng tư cực chill, giữa không gian yên bình và gần như còn nguyên nét hoang sơ của khu vực ven biển miền Nam Trung bộ. Nơi đây gây ấn tượng bởi cảnh quan đa dạng sinh học độc đáo, gần rạn đá Gành Đá Đĩa nổi tiếng, cùng những làng chài nổi lân cận vẫn giữ nguyên nếp sống truyền thống, mang đến nguồn hải sản tươi rói mỗi ngày Khu vực này cũng được mệnh danh là nơi có khoảnh khắc bình minh đẹp top đầu Việt Nam luôn nha!
Khu nghỉ dưỡng có tổng diện tích khoảng 98 ha, gồm 73 căn biệt thự quay mặt ra bãi Nồm, phía sau tựa đồi thấp, giáp đầm Cù Mông. Các biệt thự được chia thành ba nhóm chính: đồi, đồng lúa, biển. Villa đồi lấy cảm hứng từ nhà dài Ê Đê, villa biển mô phỏng nhà cổ người Chăm dọc bờ biển hơn 1 km và khu villa hướng ra cánh đồng lúa, cùng hai căn biệt thự đặc biệt mang dáng vóc nhà rông Tây Nguyên có hồ bơi vô cực xịn sò
Mức giá lưu trú tại Zannier Bãi San Hô cũng thuộc hàng "đắt xắt ra miếng" trong khu vực, dao động từ khoảng 10 triệu đồng/đêm cho hạng phòng thấp nhất và có thể lên đến hơn 110 triệu đồng/đêm đối với villa 4 phòng ngủ, tùy thời điểm và chưa bao gồm thuế phí (chưa vào thuế phí nha mọi người ơi ).
Nguồn: soha.vn