Hồi thập niên 80-90, khi điện ảnh Hong Kong đang ở đỉnh cao rực rỡ, đã có không ít mỹ nhân xứ mặt trời mọc vượt biển sang "xứ Cảng Thơm" kiếm fame. Trong đống tên tuổi đình đám như Nakayama Shinobu hay Michiko Nishiwaki, Rena Murakami vụt sáng như một hiện tượng độc nhất vô nhị với visual đỉnh của chóp và thái độ làm việc chuẩn pro max!
Sang Hong Kong "thử vận may" và cú hit ngay lần đầu
Thập niên 90, khi ngành công nghiệp phim ảnh Hong Kong đang bùng nổ kinh khủng, các ông đạo diễn cứ mải mê săn lùng gương mặt mới để kéo khán giả về rạp. Rena Murakami lúc đó đang là sao triển vọng tại Nhật, bất ngờ được đạo diễn Mạch Đương Kiệt "chấm" luôn. Thấy cơ hội phát triển ở quê nhà hơi "mờ mịt", nàng thơ sinh năm 1966 đã quyết định pack đồ sang Hong Kong thử sức!
Và thế là cô nàng không chỉ mang đến làn gió mới mà còn set luôn chuẩn mực mới về tính chuyên nghiệp trên phim trường. Ngay bộ phim debut tại xứ Cảng Thơm - "Khát khao thầm kín" (Hidden Desire) đóng cùng biểu tượng quyến rũ Diệp Ngọc Khanh, Rena đã flex ngay thực lực không hề phải dạng vừa đâu!
Câu nói "trời ơi" trên phim trường khiến ai nấy đều sốc nhẹ
Phải kể ngay giai thoại legendary này: lần đóng cặp với nam diễn viên nổi tiếng Tào Tra Lý, trong một cảnh phim "nhạy cảm", ông đạo diễn cứ mãi không ưng ý và cho diễn đi diễn lại suốt hơn 1 tiếng đồng hồ luôn á!
Trong khi Diệp Ngọc Khanh hơi lo lắng và awkward vì là phim đầu tay, thì Rena Murakami lại thể hiện bản lĩnh của người đã từng trải. Thậm chí, vì quá mỏi mệt trước sự cầu toàn của đạo diễn, cô bé đã thẳng thắn đề nghị bạn diễn: "Anh Tào, chúng ta hãy làm thật đi!"
Câu nói táo bạo mà đáng yêu của cô lúc đó khiến cả trường quay cười nghiêng ngả, vibe căng thẳng tan biến ngay lập tức. Dù sau đó Tào Tra Lý vẫn chọn cách diễn kỹ thuật để "bảo vệ" bạn diễn, nhưng phân cảnh dài 20 phút khi lên phim đã thực sự khiến khán giả phải "ố á ồ" vì quá chân thật và đầy cảm xúc!
Visual đỉnh đến nỗi lấn át cả dàn "nữ hoàng"
Rena Murakami không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất mà còn bởi nhan sắc ở tuổi 24 đỉnh của đỉnh luôn á! Nhiều khán giả nhận xét gương mặt thanh tú và thần thái của cô nàng còn lấn lướt cả những "nữ hoàng" thời đó như Diệp Ngọc Khanh hay Trần Bảo Liên nữa kìa!
Peak sự nghiệp của cô tại Hong Kong phải kể đến tác phẩm cổ trang đóng cùng Diệp Tử Mi và Chu Hoằng. Đây được coi là một trong những bộ phim perfect nhất thời bấy giờ về cả kịch bản lẫn dàn cast. Mỗi người một vẻ, nhưng Rena vẫn biết cách shine với phong cách riêng, không lẫn vào đâu được!
Về Nhật, gặp chồng tốt và sống viên mãn
Khi điện ảnh Hong Kong bắt đầu "xuống dốc", Rena Murakami chọn con đường về Nhật Bản. Thay vì tiếp tục đóng phim nhạy cảm, cô nàng chuyển hướng sang kịch nói - passion thực sự của mình. Và chính tại đây, cô đã gặp được "người ấy" của đời mình!
Nguồn: gamek.vn