Đinh Ngọc Quỳnh Anh (22 tuổi) - nữ sinh năm cuối chuyên ngành Báo Mạng Điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cái tên được nhắc đến nhiều khi nói về những bạn trẻ "máu lửa" với các hoạt động ngoại khóa. Trong suốt những năm tháng đại học, Quỳnh Anh nổi như cồn với danh xưng sinh viên năng nổ, tích cực cày cuốc ở mọi sự kiện của trường
Ngay từ khi mới "đặt chân" vào đại học, Quỳnh Anh đã có mindset rõ ràng: chỉ ngồi mó sách vở trên lớp thôi thì chưa đủ đâu nhé! Phải có cả những kỹ năng mềm nữa mới "xịn" được. Vì thế mà cô nàng đã không ngần ngại thử sức với vai trò thành viên Ban Hậu cần của sự kiện chào tân sinh viên Sóng Trẻ Festival.
Và guess what? Với sự nhiệt tình "bất tận", tâm huyết và làm việc "máu lửa" của mình, Quỳnh Anh đã gặt hái được những thành công không hề nhỏ đâu nha! Chỉ sau 1 năm "cày cuốc" trong Ban Tổ chức sự kiện, cô đã lên được chức Trưởng Ban ngay từ năm ba đại học luôn á Đặc biệt, Quỳnh Anh còn ghi dấu ấn đậm nét khi trực tiếp quản lý Nguyễn Khánh Linh - thí sinh đăng quang cuộc thi sắc đẹp Press Beauty 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Khi được hỏi tại sao lại "máu" tham gia nhiều hoạt động cùng lúc đến vậy, Quỳnh Anh thẳng thắn chia sẻ: "Nói về số lượng hoạt động, sự kiện mình tham gia thì vẫn còn ít so với các bạn sinh viên trường Báo vì các bạn cực kỳ năng động và nhiệt tình luôn. Với mình thì số lượng mình tham gia là đủ để trải nghiệm rồi. Theo quan điểm của mình thì khi mình còn sức trẻ, còn nhiệt huyết thì mình phải sống và làm hết mình. Cá nhân mình thấy tham gia các sự kiện, hoạt động giúp bản thân chúng mình rèn luyện được kỹ năng mềm và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm sống. Hơn nữa đó cũng là một phần kỷ niệm đáng nhớ của thời sinh viên và mình chắc chắn là chúng mình sẽ không cảm thấy hối tiếc đâu".
Tuy nhiên, việc tham gia liên tục các sự kiện ngoại khóa cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thời gian học chính khóa trên lớp của Quỳnh Anh. Trong khoảng thời gian 1-2 tháng diễn ra sự kiện, để "balance" giữa hai công việc, Quỳnh Anh và các thành viên trong Ban phải cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới cái chung là chương trình. "Khi có lịch học thì mình vẫn đến lớp như bình thường và phân công các bạn phụ trách giúp mình. Sau khi học xong thì mình sẽ cố gắng hoàn thành các công việc cá nhân và tiếp tục với sự kiện. Hôm nào được nghỉ thì mình sẽ dành phần lớn thời gian cho sự kiện mình đang tham gia, tuy mệt nhưng mà rất vui" - cô sinh viên Báo Mạng cho hay
Những ngày tháng cống hiến cho các sự kiện đã mang lại cho Quỳnh Anh không ít kỷ niệm cũng như bài học quý giá. "Kỷ niệm thì mình có khá nhiều, không chỉ với chương trình mà còn với những thành viên tham gia cùng mình. Đáng nhớ nhất thì có một lần chúng mình phải ở lại trường đến tận 10h30 tối vì hôm sau là ngày tiếp sinh mà mọi thứ thì vẫn ngổn ngang và trời lại mưa. May mắn là ngày hôm sau trời lại đẹp và công sức của chúng mình đã được đền đáp xứng đáng. Một kỷ niệm nữa là khi đang xây dựng kế hoạch, mình và bạn mình có bất đồng quan điểm và giận nhau suốt chương trình. Đến ngày cuối cùng của chương trình thì chúng mình đã nói chuyện thẳng thắn để hòa giải và từ đó cũng hiểu nhau hơn. Và mình rút ra được một bài học là: Một chương trình hay sự kiện giống như một môi trường đi làm của bạn sau này, có áp lực, có tranh luận, có deadline… và cá nhân mình thấy khi tham gia, bạn sẽ được rèn luyện nhiều kỹ năng khi đi làm sau này"
Giờ đây, khi sắp tốt nghiệp, bản thân Đinh Ngọc Quỳnh Anh cũng đã có những dự định, ước mơ của riêng mình. Trước mắt, kế hoạch của cô sinh viên năm 4 sẽ là hoàn thành thực tập, sản phẩm tốt nghiệp và đề tài khoa học tốt nghiệp. Còn về lâu dài, trong tương lai, Quỳnh Anh sẽ tiếp tục tìm một công việc về lĩnh vực báo chí, truyền thông như ngành học cũng như ước mơ của mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn