Red Sun bị tố "quỵt" tiền nhà cung cấp: Giải trình do Covid, mỗi tháng phải trả 30 tỷ tiền mặt bằng, hứa sẽ trả dần dần

MochiBong9245

New member
21951672ddcd2dbcc522.jpg


Chiều 19/4, ông Nguyễn Nam Trung - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ (Red Sun) cuối cùng cũng đã lộ diện để đối thoại với các nhà cung cấp rồi nè!

eb822c5189e953041afe.jpg


Chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 9/4 vừa rồi, MXH dậy sóng khi một nhóm người kéo đến treo biển trước trụ sở Red Sun - một "ông lớn" trong làng F&B với loạt thương hiệu quen thuộc như King BBQ, ThaiExpress, Hotpot Story,... để đòi nợ. Drama căng đét!

Anh T. - Giám đốc công ty N.K.P, một trong những "chủ nợ" có mặt tại đó cho biết, công ty anh bắt đầu hợp tác và chuyên cung cấp thịt bò cho Red Sun từ năm 2020. Ban đầu làm ăn ngon lành, nhưng sau 3 tháng thì Red Sun bắt đầu... "đứng hình" trong việc thanh toán

Sau vô vàn lời hứa qua email rồi lại trì hoãn, kéo dài thời gian, đến giờ Red Sun vẫn chưa thanh toán tiền hàng tháng 11, 12/2020 và tháng 1/2021 cho công ty N.K.P. Tổng cộng số tiền bị "chôn" lên tới 3,7 tỷ đồng luôn á!

Và không chỉ một mình công ty N.K.P đâu nhé. Còn nhiều nhà cung cấp khác cũng đang trong tình trạng tương tự - ít thì 1-2 tỷ, nhiều thì lên đến 9 tỷ đồng. Tổng số tiền công nợ ước tính vài chục tỷ đồng luôn các bạn ơi!

733c0bc59eb5c2cd658b.png


31c33b9dfecd8efd7d17.png


Red Sun lên tiếng thế nào?

Sáng 17/4, phóng viên liên hệ với Chủ tịch Red Sun để tìm hiểu nhưng không nhận được phản hồi (seen nhưng không rep kiểu gì ý ).

Đến ngày 19/4, các nhà cung cấp một lần nữa kéo đến trụ sở Red Sun ở Hà Nội. Nhân viên của anh T. còn phải bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để tìm kiếm lời giải đáp luôn nè!

Sau buổi sáng làm việc không hiệu quả, đến chiều cùng ngày, ông Nguyễn Nam Trung - Giám đốc điều hành Red Sun mới chịu xuất hiện và đối thoại.

Ông thừa nhận từ tháng 11/2020, công ty gặp khó khăn từ công nợ cũ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. "Mỗi tháng công ty phải chi trả khoảng 30 tỷ tiền thuê mặt bằng và phải củng cố nhân sự liên tục sau đợt dịch", ông chia sẻ. Nghe mà xót tiền thật sự

Phương án giải quyết ra sao?

Ông Trung cho biết mỗi tháng công ty sẽ cam kết trả nợ cũ 500-700 triệu đồng từ ngày 25-30 hàng tháng cho các nhà cung cấp lớn, cho đến khi hết nợ. Phía Red Sun cũng đã đưa ra giấy xác nhận cho phương án này rồi đó.

Tuy nhiên, anh T. - Giám đốc công ty N.K.P vẫn không chịu chấp nhận giấy tờ này. Lý do? Vì trước đó Tập đoàn cũng từng xác nhận nhưng vẫn "chây ì" không trả. Một lần dính chưa đủ sao?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top