BeoBoy1509
New member
Red Bull - thương hiệu nước tăng lực huyền thoại đang đối mặt với làn sóng tẩy chay toàn cầu, và lý do đến từ scandal chấn động của cháu trai nhà sáng lập. Drama này đang làm netizen Thái Lan "sôi máu" đến mức phải kêu cứu cả thế giới!
**Plot twist từ "khởi nghiệp nghèo" đến đế chế tỷ đô**
Ít ai biết rằng Red Bull - thương hiệu "buff năng lượng" đình đám nhất hành tinh - có gốc gác từ nước uống Krating Daeng của người Thái. Câu chuyện bắt đầu từ Chaleo Yoovidhya - một anh chàng xuất thân từ gia đình nghèo ở miền Bắc Thái Lan.
Rồi drama bắt đầu khi Dietrich Mateschitz - một doanh nhân người Áo "phát hiện" ra món đồ uống thần thánh này. Hai người bắt tay thành lập Red Bull GmbH, giảm độ ngọt cho hợp khẩu vị quốc tế, và BAM! Thành công vượt mong đợi biến họ thành tỷ phú đô la. Con trai ông Chaleo là Chalerm Yoovidhya giờ đang chốt vị trí số 2 trong top giàu nhất Thái Lan theo Forbes đấy!
**Từ "niềm tự hào" thành "biểu tượng của sự bất công"**
Nhưng mà ơi, thương hiệu từng là niềm tự hào của người Thái giờ đang biến thành symbol của sự bất bình đẳng tại quốc gia này, thậm chí còn châm ngòi cho loạt biểu tình phản đối chính phủ gần đây.
Nguyên nhân? Vorayuth Yoovidhaya - cháu trai ông Chaleo - bị tố liên quan đến một vụ tai nạn giao thông chết người từ 8 năm trước nhưng... chưa hề phải ra tòa! Người dân Thái cho rằng đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc giới siêu giàu được "special treatment" của chính phủ.
"Thế giới xin hãy giúp chúng tôi tẩy chay Red Bull và tất cả những sản phẩm liên quan tới họ. Con trai của gia tộc sở hữu Red Bull được miễn mọi hình phạt ở Thái Lan" - một bài đăng trên Twitter tháng 7 viết như vậy.
Hashtag #BoycottRedBull bắt đầu viral khắp mạng xã hội sau khi Tòa án Thái Lan thông báo mọi tội danh với Vorayuth đều được... xóa sạch vào tháng trước. Như chưa có gì xảy ra ấy!
**Chi tiết vụ án gây "sốc" dư luận**
Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 9/2012 khi chiếc Ferrari do Vorayuth cầm lái đâm vào một cảnh sát đang đi xe máy, kéo lê nạn nhân nhiều mét trước khi người này tử vong. Test cho thấy trong người Vorayuth có nồng độ cồn VÀ cocaine luôn nha!
Cảnh sát điều tra ban đầu nói chiếc Ferrari đang phóng với tốc độ 170km/h. Theo dấu vết dầu loang đến tận dinh thự nhà Vorayuth, cảnh sát phát hiện một người hầu của anh ta đã... nhận tội thay! Nhưng "plot twist" này không qua mặt được ai. Ngay sau đó, gia đình Vorayuth chi 100.000 USD cho gia đình nạn nhân.
Vorayuth bị tạm giữ rồi thả, chưa hề ra tòa lần nào, sau đó "cánh" sang nước ngoài bằng máy bay riêng luôn. Báo chí phanh phui cuộc sống "chanh sả" của anh này ở Anh khiến người dân quê nhà càng thêm phẫn nộ. Việc anh ta thường xuyên xuất hiện tại các giải đua F1 để cổ vũ đội Red Bull càng đổ thêm dầu vào lửa!
**Plot twist chồng plot twist**
Năm 2016, bằng chứng mới đột nhiên xuất hiện cho thấy Ferrari chỉ chạy 70km/h và chính xe của cảnh sát đã "cắt ngang" làn đường gây tai nạn. Wait, what?!
Đến 24/7, nhóm công tố viên công bố MỌI cáo buộc với Vorayuth đều bị xóa bỏ. Thế là người dân Thái "nổi điên" luôn!
Thêm vào đó, có thông tin T.C Pharmaceutical Industries - công ty sở hữu Red Bull tại Thái Lan - có quan hệ "mật thiết" với chính phủ. T.C Pharma phải đưa ra tuyên bố ngày 25/7 rằng Vorayuth không liên quan gì đến quản lý công ty.
Trong một diễn biến đáng ngờ hơn nữa, nhân chứng quan trọng của vụ án đột ngột... qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Trùng hợp quá đi mất!
**Chính phủ "quay xe" dưới áp lực dư luận**
Dưới áp lực khủng khiếp từ công chúng, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha lên tiếng không muốn dân chúng mất niềm tin vào tòa án và đất nước. Ông đã đảo ngược quyết định của tòa án và hứa điều tra lại từ đầu.
Ngày 25/8, tòa án đã ra lệnh bắt giữ mới đối với Vorayuth.
Nguồn: soha.vn