Sau 10 ngày ra rạp, Pitch Perfect 3 (tên Việt: Sự Nổi Loạn Hoàn Hảo 3) đã thực sự "làm mưa làm gió" và chiếm trọn trái tim của mọi tín đồ yêu âm nhạc rồi nè! Lần này, hội Bellas tái hợp sau khi vô địch thế giới, nhưng đời không như là mơ - ra trường mới biết có giọng hay cũng... khó xin việc lắm!
Khi nghe tin USO tổ chức tour lưu diễn châu Âu, cả hội quyết định "đu idol" lần cuối trước khi phải làm người lớn thật sự. Ngoài những bản hit đỉnh cao và sân khấu xịn sò, phim còn mang đến vô số khoảnh khắc cười "không nhặt được mồm" nhờ màn trình diễn bá đạo của "nàng béo Hollywood" Rebel Wilson. Cùng cây hài kỳ cựu John Lithgow, họ tạo nên những phân cảnh hài hước đến mức khán giả phải "cười té ghế" luôn!
1. Màn "clap back" thần sầu của Amy trước mặt đối thủ
Phần 3 này, đối thủ của hội Bellas không chỉ nhiều mà còn "khó nhằn" gấp bội. Có cả Evermoist do Ruby Rose xinh đẹp dẫn đầu, ban nhạc đồng quê Saddle Up, DJ Dragon Nuts và DJ Looney... Đúng kiểu "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa" luôn á!
Để mở màn cho DJ Khaled, Bellas phải vượt qua Evermoist - một nhóm toàn "visual" xinh đẹp, tài năng và... hơi kiêu một tí. Lần đầu gặp mặt, khi nghe trưởng nhóm Evermoist giới thiệu tên các thành viên nghe "fancy" vô cùng: Calamity (Tai ương), Veracity (Chân thực), Charity (Từ thiện), Serenity (Thanh thản)... thì Fat Amy đã có màn đáp trả "đỉnh của chóp": "Thế thì gọi tôi là Obesity (Béo phì) đi!"
Cả hội đứng hình luôn! Ngay cả Beca cũng phải ngước lên nhìn bạn thân với ánh mắt "respect" cực mạnh vì độ "savage" này!
2. Phản ứng "khó hiểu" khi bạn thân bị sa thải
"Trái dấu thì hút nhau" - câu này đúng 1000% với cặp bạn thân Beca và Fat Amy đó! Một người nhỏ nhắn, kín tiếng; một người to con, "bán mình" với ai cũng được. Một người thiếu tự tin; một người tự tin... thừa luôn á!
Chính vì khác biệt nên mới có nhiều "tình huống dở khóc dở cười". Điển hình như khi Beca stress đến mức phải nghỉ việc thì thay vì an ủi, Fat Amy lại... vui như Tết! Quả thật là "bestie goals" kiểu khó hiểu nhất hệ mặt trời luôn!
Nhưng mà qua 3 phần phim, tình bạn của hai người này thực sự #goals lắm nha! Anna Kendrick có chia sẻ: "Vì Beca là người duy nhất chịu được thói quen xấu của Fat Amy. Cô ấy thú vị, Beca như kiểu người thẳng thắn trong hội, còn mấy đứa khác thì 'nổi loạn' hết cả. Cô ấy hiểu biết và không bao giờ thấy chán. Beca vui nhất khi gặp những người cá tính như vậy đó."
Còn về việc tái hợp trong phần 3, cô nói: "Giống như hội bạn cũ tụ họp lại vậy, tự nhiên lắm, như chưa từng xa nhau ấy!"
3. Kế hoạch giải cứu "bá đạo" của Fat Amy
Plot twist: Gặp lại ba sau nhiều năm, hoá ra ổng chỉ muốn... tiền của Amy thôi chứ có gì đâu! Khi không được như ý, ông ba vô tâm Furgus đã bắt cóc hội Bellas để tống tiền con gái. Nhưng đừng lo, vì Fat Amy đã có "kế hoạch giải cứu hoàn hảo" rồi!
Tự chèo thuyền ra biển, Fat Amy đã có màn "solo đấu" với lũ vệ sĩ của ba cực đỉnh. Đặc biệt là pha "đại chiến" với Henri (Cain Manoli đóng) - người từng bị Amy... "tặng" vết sẹo năm xưa. Trong gian bếp chật, với đủ thứ vũ khí từ nồi niêu xoong chảo đến rau củ, xúc xích, wasabi... Fat Amy đã "hạ gục" đối thủ theo kiểu Jackie Chan phiên bản nữ luôn!
Những pha hành động này vừa "căng đét" vừa hài hước, khiến khán giả vừa cười vừa hồi hộp theo dõi!
Rebel Wilson còn dành nhiều lời khen cho nữ đạo diễn Trish Sie: "Trish tạo nên không khí vui vẻ và sôi động trên trường quay lắm. Tôi rất thích năng lượng từ cô ấy. Mọi người thực sự có khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia phim này."
Nguồn: gamek.vn