Là một trong những dự án sci-fi được hype nhiệt tình, Rebel Moon của đạo diễn Zack Snyder đã tạo nên cơn sốt ngay từ khi ra mắt. Chỉ trong tuần đầu lên sóng, phim đã chiếm ngay top 1 Netflix toàn cầu, thống trị tận 86 quốc gia luôn
Top 1 toàn cầu nhưng... chất lượng thì ơ kìa
Mặc dù view thì khủng nhưng về mặt nội dung, Rebel Moon lại bị ném đá tơi tả khắp mọi nơi, cả giới phê bình lẫn khán giả đều không ưng. Trên Rotten Tomatoes, phim ăn "cà thối" 24% - con số đáng báo động đấy! Trên diễn đàn Reddit, nhiều bạn netizen còn gọi đây là bộ phim tệ nhất họ từng cày trong nửa thập kỷ qua. Ối giời ơi!
Rebel Moon ra mắt phần đầu tiên với tên gọi The Child of Fire (Đứa Con Của Lửa), setting giả tưởng tại vương quốc Motherland. Ở đây, một phe phái tên Imperium đang cai trị độc tài, đe dọa và đàn áp cộng đồng nông dân Veldt. Nữ chính Kora từng là chiến binh của Imperium, giờ phải đi chiêu mộ nhân tài khắp nơi để lập army riêng, mục tiêu lật đổ Imperium và giải phóng người dân.
Giới phê bình chê không ngớt miệng
Giới phê bình quốc tế dành cả rổ lời chê bai cho kịch bản và kỹ thuật của đạo diễn Zack Snyder. Trang Observer gọi đây là mớ hỗn độn được "copy-paste" từ các phim tương tự nhưng hay hơn nhiều, rồi "dán" lại một cách vụng về vô cùng.
AV Club còn thẳng thắn gọi đây là bộ phim "vô hồn" của Zack Snyder, với cốt truyện nhặt nhạnh từ Star Wars hay A Bug's Life của Disney. Thêm nữa, nữ chính Sofia Boutella còn bị chê diễn một màu, nhạt nhòa và thiếu cá tính hơn cả dàn phụ, đặc biệt là so với Bae Doona.
Mặt khác, trang Sohu của Trung Quốc mỉa mai việc Netflix đốt tận 166 triệu NDT (hơn 4000 tỷ đồng) để sản xuất phim từ một kịch bản "tầm thường" như vậy. Trước đó, kịch bản của Rebel Moon được cho là dự định cho phần Star Wars mới nhưng đã bị reject. Với phần hình ảnh đầu tư khủng như thế, Rebel Moon thực sự là một nỗ lực lãng phí tiền của đấy
Nguồn: gamek.vn
Top 1 toàn cầu nhưng... chất lượng thì ơ kìa
Mặc dù view thì khủng nhưng về mặt nội dung, Rebel Moon lại bị ném đá tơi tả khắp mọi nơi, cả giới phê bình lẫn khán giả đều không ưng. Trên Rotten Tomatoes, phim ăn "cà thối" 24% - con số đáng báo động đấy! Trên diễn đàn Reddit, nhiều bạn netizen còn gọi đây là bộ phim tệ nhất họ từng cày trong nửa thập kỷ qua. Ối giời ơi!
Rebel Moon ra mắt phần đầu tiên với tên gọi The Child of Fire (Đứa Con Của Lửa), setting giả tưởng tại vương quốc Motherland. Ở đây, một phe phái tên Imperium đang cai trị độc tài, đe dọa và đàn áp cộng đồng nông dân Veldt. Nữ chính Kora từng là chiến binh của Imperium, giờ phải đi chiêu mộ nhân tài khắp nơi để lập army riêng, mục tiêu lật đổ Imperium và giải phóng người dân.
Giới phê bình chê không ngớt miệng
Giới phê bình quốc tế dành cả rổ lời chê bai cho kịch bản và kỹ thuật của đạo diễn Zack Snyder. Trang Observer gọi đây là mớ hỗn độn được "copy-paste" từ các phim tương tự nhưng hay hơn nhiều, rồi "dán" lại một cách vụng về vô cùng.
AV Club còn thẳng thắn gọi đây là bộ phim "vô hồn" của Zack Snyder, với cốt truyện nhặt nhạnh từ Star Wars hay A Bug's Life của Disney. Thêm nữa, nữ chính Sofia Boutella còn bị chê diễn một màu, nhạt nhòa và thiếu cá tính hơn cả dàn phụ, đặc biệt là so với Bae Doona.
Mặt khác, trang Sohu của Trung Quốc mỉa mai việc Netflix đốt tận 166 triệu NDT (hơn 4000 tỷ đồng) để sản xuất phim từ một kịch bản "tầm thường" như vậy. Trước đó, kịch bản của Rebel Moon được cho là dự định cho phần Star Wars mới nhưng đã bị reject. Với phần hình ảnh đầu tư khủng như thế, Rebel Moon thực sự là một nỗ lực lãng phí tiền của đấy
Nguồn: gamek.vn