ChangGauHihi
New member
Không chỉ thoát thua kiểu "xoay 180 độ thần thánh" trước Elche, Real Madrid còn được ông trời độ thêm cú nữa khi Sevilla cũng không rút ngắn được khoảng cách trên BXH sau vòng 22 nè!
Real đang "phập phù" ở La Liga gần đây quá trời
Hai ngày sau khi vất vả lắm mới qua được Elche ở Cúp Nhà Vua, Real Madrid lại phải "chiến" với Elche tiếp ở La Liga. Và lần này còn khó hơn á! Dù đá trên sân nhà nhưng Los Blancos bị Elche dẫn 0-2 tới tận phút 81 luôn.
Ngay cả khi Modric gỡ 1 bàn xuống còn 1-2 ở phút 82, chắc fan Real cũng chỉ biết "ôm tim" chứ ai dám tin là còn hy vọng gì nữa đâu Nhưng mà... thần may mắn đã giáng xuống! Phút 90+2, Militao ghi bàn thần thánh giúp Real hòa 2-2. Thoát chết trong gang tấc luôn á!
Nhưng mà thoát thì thoát, Real vẫn lộ rõ những vấn đề nghiêm trọng ở La Liga gần đây. Tính luôn trận đêm qua, Los Blancos đã "vồ ếch" 3 lần trong 5 vòng gần nhất (hòa 2, thua 1, thắng 2). Cộng lại là bay mất 7 điểm từ cuối năm 2021 rồi đó huhu
May sao trong lúc Real đang "loạng choạng" thì Sevilla - đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc đua vô địch - cũng không khá hơn là mấy. Cùng chung số phận với Real, đội bóng xứ Seville cũng phải vật lộn mới thoát thua ở vòng 22, sau khi bị Celta Vigo dẫn 2 bàn (kết thúc hòa 2-2).
Trước khi hòa Celta Vigo, Sevilla đã sảy chân ở vòng 21 trong trận hòa Valencia rồi. Thế là đội của HLV Lopetegui đã bỏ lỡ cơ hội vàng để bám sát, thậm chí có thể bằng điểm Real trên BXH đó!
Nhờ 2 cú "vồ ếch" liên tiếp của Sevilla nên Real vẫn giữ được khoảng cách 4 điểm. Tuy không phải là nhiều lắm nhưng đây là lợi thế khá ổn ở giải đấu ít "drama" như La Liga, nhất là khi cả Barca và Atletico đều đã "out" khỏi cuộc đua vô địch rồi!
Atletico vẫn... "hay dở thất thường" như mọi khi
Trong khi Sevilla và Real cùng "vồ ếch" thì Atletico và Barcelona đều ăn mừng chiến thắng. Tiếp Valencia - đội khá cứng đấy nhé, Atletico bị dẫn bàn tới tận phút 90. Nhưng rồi 2 bàn thắng ở phút bù giờ của Correa và Hermoso giúp Rojiblancos ngược dòng "không tưởng" luôn!
Atletico thắng nhưng chắc HLV Diego Simeone cũng không vui lắm đâu vì màn trình diễn của đội nhà. Bởi Rojiblancos lại một lần nữa cho thấy họ "mỏng manh lắm nha" và dễ bị lung lay, đúng như những gì đã thấy từ đầu mùa đến giờ.
Tương tự Atletico, Barcelona cũng thắng nhưng chơi không thuyết phục tí nào. Gặp Alaves - đội đang nằm trong nhóm "nguy hiểm" xuống hạng, Blaugrana lại thi đấu như một đội bóng tầm trung. Họ chỉ may mắn thắng nhờ "bùng nổ" cá nhân của Frenkie de Jong (ghi bàn duy nhất), chứ không phải nhờ lối chơi tập thể đâu!
Niềm vui "nhân đôi" với Barca vì ở vòng này, Sociedad "vồ ếch" trước Getafe. Nhờ đó cộng với trận thắng "gồng mình" trước Alaves, Blaugrana tạm chiếm lại vị trí thứ 5 trên BXH nha!
Nguồn: soha.vn