Ê đội, Real vừa nghiền nát Galatasaray 3-0 ngay tại Bernabeu rồi nè! Coi như Kền kền trắng đã thọc một chân vào bán kết luôn á Còn trận Dortmund vs Malaga thì... hẹn lượt về đấu tiếp vì hòa 0-0 nhạt xìu trên đất Tây Ban Nha
Kền kền bay cao với giấc mơ Decima nha
Thôi chứ đừng mơ có bất ngờ gì ở Bernabeu như Drogba và hội Galatasaray khoác lác trước trận nhé Real quá mạnh so với đại diện Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Mạnh không phải ở con số khô khan mà là ở từng pha bóng cơ!
Nếu chỉ nhìn số liệu thống kê thôi thì Galatasaray còn ngang ngửa Real cơ đấy. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dứt điểm tới 14 cú trong 90 phút (Real có 15), cầm bóng 50%, thậm chí còn được hưởng nhiều corner hơn nữa (4-2) Nhưng mà... bàn thắng - thứ quan trọng nhất - thì Galatasaray lại trắng tay
Real coi như đã nắm chắc vé bán kết rồi nha!
Bàn thắng:
Real: Ronaldo 9', Benzema 29', Higuain 73'
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Diego Lopez, Varane, Ramos, Coentrao, Khedira, Ronaldo, Ozil (Modric - 80'), Alonso, Essien, Di Maria (Pepe 86'), Benzema (Higuain 65')
Galatasaray: Muslera, Dany Nounkeu, Kaya, Eboue, Altintop (Bulut 78'), Inan, Felipe Melo, Riera (Amrabat 83'), Sneijder (Zan 46'), Yilmaz, Drogba
Galatasaray cầm bóng nhiều đấy nhưng không tạo ra được cú dọa nào thực sự nguy hiểm cho khung thành Diego Lopez cả 14 cú dứt điểm nghe oách nhưng toàn kiểu sút bừa, sút xa may rủi thôi.
Ngược lại, mỗi lần Real lên bóng là một lần khung thành Muslera run lên bần bật Sự khác biệt nằm ở những pha phối hợp chuẩn như đinh, sáng tạo và bất ngờ vô cùng. Thể hiện rõ qua cú chạm bóng tinh tế phút thứ 9 của Ronaldo xé toạc hàng thủ Galatasaray, pha dứt điểm góc hẹp của Benzema trong lúc đối phương loạn cào cào, hay cú đánh đầu ngược đẳng cấp của Higuain Đó chính là sự khác biệt giữa Real Madrid và Galatasaray. Khác biệt giữa đội bóng toàn siêu sao và đội bóng tụ họp mấy ông siêu sao... đã hết thời
Ghi 3 bàn mà không để thủng lưới, vé bán kết coi như đã nằm gọn trong tay Real rồi! Trừ khi có điều gì đó điên rồ xảy ra ở lượt về thì Galatasaray mới lội ngược dòng được thôi
Clip trận đấu:
Dortmund hẹn Malaga quyết đấu trên đất Đức
Đội hình xuất phát:
Malaga: Willy; Gamez, Demichelis, Weligton, Antunes; Joaquin, Toulalan, Iturra, Isco; Baptista, Saviola
Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Santana, Schmelzer; Gundogan, Kehl; Reus, Gotze, Grosskreutz; Lewandowski
Nhìn kết quả 0-0 nhiều người nghĩ trận này nhạt lắm đúng không? Hai đội cắm trại phòng thủ ấy mà Nhưng KHÔNG! Malaga và Dortmund đã tạo ra trận cầu đối công siêu hấp dẫn luôn nha! Chỉ tiếc là hơi vội vàng, thiếu tỉ mỉ trong những cú dứt điểm cuối cùng nên cả hai đều không ghi được bàn Trong một ngày xui xẻo, những cú sút của Saviola, Gotze hay Lewandowski đều đi chệch ra ngoài một cách khó hiểu cực kỳ
Nếu xét về kết quả thì hòa trên sân khách là lợi thế cho Dortmund đấy. Nhưng mà tỷ số 0-0 này giống con dao hai lưỡi vậy Ở lượt về sân nhà, nếu Dortmund sơ hở để đối phương ghi được dù chỉ 1 bàn thôi thì... gg luôn á!
Cơ hội vào bán kết vẫn mở toang cho cả Dortmund lẫn Malaga. Hẹn lượt về xem ai giỏi hơn nhaaaa
Clip trận đấu:
Nguồn: soha.vn