Real thắng đậm El Clasico nhờ Mourinho "cân" Roura không thương tiếc

NangMoon6060

New member
ecff50aa0bb3eb7eaa14.jpg


Nói thật là có khá nhiều lý do giải thích cho màn "crush" của Real trước Barca ở 2 trận gần đây đó. Nhưng mà yếu tố nổi bật nhất, phải công nhận luôn, chính là bộ não của đội bóng Hoàng gia TBN: HLV Mourinho.

Phải nói là Barca khá thiệt thòi trong 2 trận đấu với Real vừa rồi chính là việc họ không có một HLV thực thụ ngồi ghế nóng. Chuyện là Tito Vilanova mắc bệnh nặng nên trợ lý Jordi Roura phải gánh team theo kiểu bất đắc dĩ. Và rõ ràng là Roura không thể compare với đẳng cấp của Mourinho rồi, lý do cực kỳ đơn giản: kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao của ông ấy gần như bằng 0 luôn á.

Dễ thấy lắm, ở cả hai trận El Clasico vừa rồi, lúc Barca bí đường nhất, Roura không có một nước cờ đột phá nào trong việc thay đổi chiến thuật cả. Tất cả các quyết định thay người của Roura đều chỉ là thay cầu thủ này bằng cầu thủ khác cùng vị trí, cùng vai trò, thậm chí còn cùng style chơi nữa chứ Mà thường thì khi cần tạo bước ngoặt cho trận đấu, HLV sẽ thay đổi các phương án chiến thuật trên sân bằng cách đưa vào một cầu thủ có phong cách khác biệt, thậm chí ở vị trí khác luôn, để thay một cầu thủ ở điểm mà HLV cho là quan trọng. Hoặc HLV cũng có thể thay một cầu thủ bằng một người khác cùng vị trí nhưng có khả năng tạo đột biến hơn. Những cầu thủ mà Roura đưa vào thay người ở 2 trận El Clasico vừa qua đều không phải kiểu có thể mang lại sự đột phá, và Barca bế tắc vẫn cứ bế tắc thôi.

f4f1214f2d176878b62b.jpg


Trong khi đó, Mourinho khôn thiệt sự, thể hiện rõ nhất ở trận thắng 2-1 vừa rồi. Khi tỷ số là 1-1, ông muốn phá thế bế tắc bằng cách tung Ronaldo, Khedira và Arbeloa vào sân chơi nửa cuối hiệp 2. Arbeloa thận trọng hơn Coentrao (người hay lên tấn công hơn) và anh sẽ giúp hàng thủ Real giữ vững khung thành. Còn Ronaldo và Khedira chính là những người có thể tạo bất ngờ. CR7 có thể không ghi bàn nhưng chính anh lại khiến đối thủ bức xúc và không thể chơi bóng thoải mái được. Từ lúc CR7 vào sân, Barca ăn thêm 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ luôn. Nói thật là CR7 đã lập công to trong chiến thắng 2-1 của Real dù không trực tiếp ghi bàn.

Một điểm khác biệt nữa của Mourinho so với Roura chính là khả năng làm các cầu thủ trên sân hưng phấn hơn. Cách ông ra đường biên khích lệ, thể hiện cảm xúc, "làm loạn" ở khu vực chỉ đạo hoàn toàn trái ngược với cách ngồi lặng lẽ chịu trận của Roura. Nhìn vẻ mặt buồn của các cầu thủ Barca và cái nhìn "buồn rười rượi" của Roura, là hiểu Barca đã không thực sự được chơi bóng thoải mái trong trận El Clasico đáng nhớ này rồi.

Real đã thắng Barca nhờ sự vượt trội trên băng ghế HLV và đó là điều đội bóng xứ Catalan cần phải rút kinh nghiệm nếu không muốn nhận thêm nhiều thất bại ở El Clasico nữa. Nhưng mà điều đó e là khó lắm, khi họ vẫn còn phân vân giữa chuyện đợi Tito hay tuyển ngay một HLV thực sự lúc này.

020090e3a890af24c507.jpg


17fd982857c7a9ccbb8b.jpg


0f04b8b611038d9eb325.jpg


fcb2178f2f016a14e576.jpg


d1854eb1447790f92c49.jpg


f4dbfc633f61e63b4bd4.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top