NgocBong7124
New member
Nếu không có Leo Messi, cuộc đua La Liga đã kết thúc từ lâu rồi, và Real Madrid giờ đang phải nghĩ xem ăn mừng chức vô địch đầu tiên sau 5 năm thế nào cho xịn
Nhưng mà cho đến giờ phút này, dù Barcelona vẫn đang top 1 bảng xếp hạng với lợi thế đối đầu, Dải thiên hà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đua vô địch La Liga nha!
Không chỉ vì Zinedine Zidane đang sở hữu hai đội bóng mạnh nhất thế giới (theo lời truyền thông châu Âu đấy), mà còn vì Barca suốt thời gian qua không thể hiện được rằng họ xứng đáng với danh hiệu đương kim vô địch như thế nào cả
**Chỉ có một Messi duy nhất ở La Liga thôi!**
Sẽ không có thêm một Leo Messi nào khác ở La Liga đủ sức cản đường Real Madrid nữa đâu, giống như ở trận Kinh điển tại Bernabeu cách đây gần một tháng ấy. Đó là một trong những lý do khiến Zidane hoàn toàn thoải mái với quyết định xài hai đội hình khác nhau cho La Liga và Champions League.
Thực tế là sau trận thắng ở tứ kết lượt đi Champions League trước Bayern Munich, thầy 45 tuổi này đã nhận ra rằng mọi thứ sẽ đi đúng theo kịch bản mà Real Madrid vạch ra.
Thua Barcelona có thể không nằm trong dự kiến của Zidane, nhưng chắc chắn đó không phải thảm họa gì cả. Vì đội bóng Hoàng gia không thể rơi vào trạng thái hoảng loạn được, nền tảng họ tạo ra mùa này quá tốt rồi - cả về chất lượng chơi bóng lẫn cơn đói danh hiệu của từng cầu thủ
Để nuôi dưỡng khát khao thi đấu cho những ngôi sao như James Rodriguez hay Isco khi họ không được xài ở những sân khấu lớn như Champions League, hay phải ngồi ngoài trong các trận Kinh điển không hề dễ. Nhưng Zidane đã khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, và Real Madrid như thể có thể làm bất cứ điều gì với những con người này luôn!
Huyền thoại người Pháp luôn tỏ ra chắc tay trong giai đoạn nước rút. Bất kể Real Madrid ra sân với ai, đó cũng sẽ là những lựa chọn hợp lý nhất cho Dải thiên hà. Không chỉ vì chất lượng cầu thủ vượt trội, mà còn vì thứ bóng đá mà đội bóng Hoàng gia phô diễn suốt thời gian qua quá hấp dẫn và hiệu quả so với bất kỳ đối thủ nào
**Tuần quyết định ở La Liga đây rồi!**
Sevilla sẽ là nút thắt đầu tiên mà Zidane cần phải gỡ ở Bernabeu cuối tuần này, để đưa Real Madrid tiến gần hơn đến chức vô địch La Liga. Đội bóng xứ Andalucia từng chặn đứng chuỗi 41 trận bất bại của Dải thiên hà đầu giai đoạn lượt về La Liga, nhưng đó chỉ là trận đấu kiểu thăng hoa nhất thời của Sevilla thôi, và hoàn toàn không phải kiểu đối thủ có thể lặp lại chiến thắng một lần nữa đâu.
Đội bóng của HLV Jorge Sampaoli đang rơi tự do, và điều đó kéo dài hơn hai tháng rồi. Đó là lý do nhiều người tin rằng, nếu không bị cho là quá chủ quan, HLV người Pháp vẫn có thể xài đội hình hai cho trận này.
Real Madrid lúc này không chơi bóng theo cách bình thường nữa, mà chơi bóng theo kiểu của những người đến từ giải ngoài hành tinh ấy: Tốc độ, chính xác và không thiếu chút may mắn nào
Ở đó, họ có một tập thể phi thường và những cá nhân xuất chúng. Về mặt tổ chức, đội bóng Hoàng gia là thứ không thể bị đánh bại nếu chỉ dựa vào một kiểu chơi đơn thuần là pressing như Sevilla. Về mặt cá nhân, Alvaro Morata, James Rodriguez hay Isco có lẽ có đẳng cấp hơn hẳn những cầu thủ chất lượng cao nhất của đối thủ.
Balaidos, sân đấu từng khiến Real Madrid nhận thất bại, có lẽ đã không còn đáng sợ vào lúc này nữa. Celta Vigo, dù cho kết cục ở Europa League thế nào, cũng chẳng phải đối thủ để khiến Dải thiên hà phải đau đầu thêm lần nữa.
Man United trong cơn khủng hoảng chấn thương vẫn rời Balaidos với chiến thắng, thật khó để Celta Vigo có thể dọa nạt Dải thiên hà như ở tứ kết Cúp nhà Vua cách đây không lâu.
Nguồn: soha.vn
Nhưng mà cho đến giờ phút này, dù Barcelona vẫn đang top 1 bảng xếp hạng với lợi thế đối đầu, Dải thiên hà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đua vô địch La Liga nha!
Không chỉ vì Zinedine Zidane đang sở hữu hai đội bóng mạnh nhất thế giới (theo lời truyền thông châu Âu đấy), mà còn vì Barca suốt thời gian qua không thể hiện được rằng họ xứng đáng với danh hiệu đương kim vô địch như thế nào cả
**Chỉ có một Messi duy nhất ở La Liga thôi!**
Sẽ không có thêm một Leo Messi nào khác ở La Liga đủ sức cản đường Real Madrid nữa đâu, giống như ở trận Kinh điển tại Bernabeu cách đây gần một tháng ấy. Đó là một trong những lý do khiến Zidane hoàn toàn thoải mái với quyết định xài hai đội hình khác nhau cho La Liga và Champions League.
Thực tế là sau trận thắng ở tứ kết lượt đi Champions League trước Bayern Munich, thầy 45 tuổi này đã nhận ra rằng mọi thứ sẽ đi đúng theo kịch bản mà Real Madrid vạch ra.
Thua Barcelona có thể không nằm trong dự kiến của Zidane, nhưng chắc chắn đó không phải thảm họa gì cả. Vì đội bóng Hoàng gia không thể rơi vào trạng thái hoảng loạn được, nền tảng họ tạo ra mùa này quá tốt rồi - cả về chất lượng chơi bóng lẫn cơn đói danh hiệu của từng cầu thủ
Để nuôi dưỡng khát khao thi đấu cho những ngôi sao như James Rodriguez hay Isco khi họ không được xài ở những sân khấu lớn như Champions League, hay phải ngồi ngoài trong các trận Kinh điển không hề dễ. Nhưng Zidane đã khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, và Real Madrid như thể có thể làm bất cứ điều gì với những con người này luôn!
Huyền thoại người Pháp luôn tỏ ra chắc tay trong giai đoạn nước rút. Bất kể Real Madrid ra sân với ai, đó cũng sẽ là những lựa chọn hợp lý nhất cho Dải thiên hà. Không chỉ vì chất lượng cầu thủ vượt trội, mà còn vì thứ bóng đá mà đội bóng Hoàng gia phô diễn suốt thời gian qua quá hấp dẫn và hiệu quả so với bất kỳ đối thủ nào
**Tuần quyết định ở La Liga đây rồi!**
Sevilla sẽ là nút thắt đầu tiên mà Zidane cần phải gỡ ở Bernabeu cuối tuần này, để đưa Real Madrid tiến gần hơn đến chức vô địch La Liga. Đội bóng xứ Andalucia từng chặn đứng chuỗi 41 trận bất bại của Dải thiên hà đầu giai đoạn lượt về La Liga, nhưng đó chỉ là trận đấu kiểu thăng hoa nhất thời của Sevilla thôi, và hoàn toàn không phải kiểu đối thủ có thể lặp lại chiến thắng một lần nữa đâu.
Đội bóng của HLV Jorge Sampaoli đang rơi tự do, và điều đó kéo dài hơn hai tháng rồi. Đó là lý do nhiều người tin rằng, nếu không bị cho là quá chủ quan, HLV người Pháp vẫn có thể xài đội hình hai cho trận này.
Real Madrid lúc này không chơi bóng theo cách bình thường nữa, mà chơi bóng theo kiểu của những người đến từ giải ngoài hành tinh ấy: Tốc độ, chính xác và không thiếu chút may mắn nào
Ở đó, họ có một tập thể phi thường và những cá nhân xuất chúng. Về mặt tổ chức, đội bóng Hoàng gia là thứ không thể bị đánh bại nếu chỉ dựa vào một kiểu chơi đơn thuần là pressing như Sevilla. Về mặt cá nhân, Alvaro Morata, James Rodriguez hay Isco có lẽ có đẳng cấp hơn hẳn những cầu thủ chất lượng cao nhất của đối thủ.
Balaidos, sân đấu từng khiến Real Madrid nhận thất bại, có lẽ đã không còn đáng sợ vào lúc này nữa. Celta Vigo, dù cho kết cục ở Europa League thế nào, cũng chẳng phải đối thủ để khiến Dải thiên hà phải đau đầu thêm lần nữa.
Man United trong cơn khủng hoảng chấn thương vẫn rời Balaidos với chiến thắng, thật khó để Celta Vigo có thể dọa nạt Dải thiên hà như ở tứ kết Cúp nhà Vua cách đây không lâu.
Nguồn: soha.vn