Tối nay, khi bước ra sân trong trận đấu cuối cùng của mùa giải La Liga, các cầu thủ Real Madrid sẽ đeo băng đen để tưởng nhớ 16 cổ động viên vừa ra đi một cách thương tâm.
Đêm 12/5, bi kịch đã xảy ra khi khoảng 50 fan cuồng Real Madrid đang tụ tập tại một quán cà phê ở Balad - thị trấn cách thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 50 dặm về phía bắc. Bỗng nhiên, nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan ập đến, khiến 16 người thiệt mạng
Nhân chứng sống sót Ahmed Tha'er kể lại: "Chúng mình đang tụ tập để bàn kế hoạch cổ vũ cho đội bóng yêu thích - Real Madrid trong trận đấu hôm sau thì đột nhiên 6 người đàn ông cầm AK47 xuất hiện và bắn loạn xạ vào đám đông.
Mình nằm sấp xuống sàn và may mắn thoát chết. Lúc đó đã nửa đêm rồi, nếu bọn khủng bố tấn công sớm hơn khoảng 1 tiếng thôi thì số người bị hại sẽ còn nhiều hơn nữa, vì lúc đó có rất nhiều thành viên chưa về".
Theo AP, tổ chức khủng bố ISIS đã nhận trách nhiệm vụ thảm sát này.
Balad từng là căn cứ không quân của Mỹ, sau đó được bàn giao lại cho Iraq khi quân đội Mỹ rút về năm 2011.
Trong quá trình truy đuổi của cảnh sát, 2 tên khủng bố đã tự kích nổ áo chứa bom để tự sát.
Trong số 16 nạn nhân, có 14 người tử vong ngay tại chỗ, 2 người còn lại qua đời khi được chuyển đến bệnh viện. Ngoài ra còn nhiều người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch
Trưởng BTC La Liga - Javier Tebas đã ngay lập tức bày tỏ sự bàng hoàng với vụ tấn công nhắm vào fan Real Madrid qua Twitter, đồng thời thông báo tạm hoãn toàn bộ kế hoạch du đấu của các CLB La Liga đến Iraq.
Đây không phải lần đầu tiên ISIS khủng bố nhắm vào người hâm mộ bóng đá Iraq.
Tháng 3 vừa qua, một vụ đánh bom tự sát đã diễn ra ngay trong sân vận động tại Iskandriyah (phía nam Baghdad), cướp đi sinh mạng của 26 người và làm 71 người khác bị thương.
Nguồn: soha.vn